Gia đình phòng hiểm họa, nam thanh niên bị nhốt trong chòi lá giữa rừng

GiadinhNet - Từ một chàng trai khỏe mạnh, hiền lành, Lường Văn Nhiễu (SN 1975, trú tại xóm Mượt, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đột nhiên phát bệnh tâm thần. Sau khi sát hại mẹ đẻ, Nhiễu dùng tro phủ lên thi thể người mẹ già rồi nằm ngủ ngay bên cạnh cho tới khi bị phát hiện và bắt giữ. Do bị bệnh nên Nhiễu được bàn giao về cho gia đình chăm sóc. Có lẽ, do sợ bệnh cũ của Nhiễu tái phát nên người thân đành nhốt thanh niên này trong chòi để phòng hiểm họa.

Gia đình phòng hiểm họa, nam thanh niên bị nhốt trong chòi lá giữa rừng 1

Lường Văn Nhiễu ngồi thu lu trong chiếc chòi lá giữa rừng.Ảnh: X.T

 
Chàng trai tâm thần sát hại mẹ đang “chết mòn”

Chiều ngày 13/8, thời điểm chúng tôi có mặt tại gia đình Nhiễu, chị Lường Thị Nhẫn (SN 1972, chị gái Nhiễu) đang chuẩn bị bữa cơm chiều cho người em trai với chỉ độc nhất cơm trắng, ít muối và vài cọng rau rừng. Nhìn người em trai đang hàng ngày héo mòn, chị Nhẫn cho biết: “Bị nhốt cố định trong chiếc chòi lá, Nhiễu thường xuyên gào thét, quậy phá. Chính vì vậy, trừ lúc mang cơm, tôi chẳng mấy khi dám lại gần nơi nhốt giữ em trai mình. Gào khóc chán, Nhiễu lăn ra ngủ hoặc ngồi cười một mình, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa”.
 
Có lẽ bị nhốt lâu, không được giao tiếp với mọi người, đặc biệt là kể từ sau khi gây án nên Nhiễu lúc nào cũng khát khao được nghe tiếng người. Hễ mỗi lần thấy ai đi chăn trâu, bò gần chiếc chòi Nhiễu lại cố gọi, với tay ra để bắt chuyện. Tuy vậy, mọi người đều cảm thấy sợ Nhiễu vì tội ác của anh từng gây ra nên chẳng ai dám tiếp xúc. Thậm chí, có những người còn nhẫn tâm dùng gạch đá ném vào chiếc chòi lá khiến Nhiễu sợ hãi, thu mình vào một xó. Từ ngày bị nhốt, sức khỏe của Nhiễu giảm sút, từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, giờ đây Nhiễu gầy gò, xanh xao, yếu ớt. “Tội ác em tôi gây ra cũng đã qua lâu rồi. Mặt khác, lúc nó gây ra tội trong trạng thái tâm thần không ổn định, nên giờ cũng mong sao mọi người không còn kì thị, xa lánh nữa”, chị Nhẫn nghẹn ngào.

Ánh mắt lo lắng, khuôn mặt trầm buồn, chị Nhẫn cho biết thêm: “Thời gian đầu mới nhốt, sức khỏe của Nhiễu vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, do bị nhốt lâu quá nên em tôi quay ra sợ mọi thứ xung quanh. Sức khỏe yếu dần, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong chiếc chòi lá rộng khoảng hơn 1m2. Cửa chỉ được mở khi gia đình mang cơm đến cho Nhiễu. Dẫu biết như thế là tàn nhẫn với em trai, nhưng gia đình không thể nào làm khác, nếu để Nhiễu tự do đi lại có ngày sẽ gây án thì càng nguy hiểm hơn”.

Chị Nhẫn cho biết thêm, khoảng tháng 7/2014, thấy em trai ho nhiều, chị Nhẫn đã đưa Nhiễu đi khám bệnh thì được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lao. Vì nhà không có điều kiện nên không biết phải làm thế nào để chạy chữa cho Nhiễu nên gia đình đành phải hái thuốc nam cho uống. Tuy nhiên, bệnh tình không hề thuyên giảm mà còn có biểu hiện nặng hơn.

Gây án trong cơn điên loạn
 
Gia đình phòng hiểm họa, nam thanh niên bị nhốt trong chòi lá giữa rừng 2

Người chị cả dù rất thương em nhưng vẫn phải nhốt em vào cũi để hàng ngày trông nom, chăm sóc.  Ảnh: X.T


Chị Nhẫn kể, bố mẹ chị sinh hạ được 4 người con, Nhiễu là thứ hai và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Khi các chị em gái khác lần lượt đi lấy chồng thì Nhiễu ở nhà chăm sóc, đỡ đần mẹ (bố Nhiễu mất khi thanh niên này còn nhỏ). Trước khi bị mắc bệnh tâm thần, Nhiễu vốn là chàng trai hiền lành, chăm chỉ, nhiều người quý mến.

Năm 1994, Nhiễu bỗng dưng có những biểu hiện bất thường như ngủ suốt ngày, không chịu làm ăn, tính nết trở nên cáu gắt. Mới đầu mọi người nghĩ Nhiễu chỉ lười làm, chứ không ai nghĩ rằng bị mắc chứng tâm thần. Qua thời gian, bệnh tình của Nhiễu mỗi lúc một nặng hơn, nhiều lúc không còn làm chủ được cảm xúc lẫn hành động. Hễ gặp ai ngoài đường lúc thần kinh không ổn định, Nhiễu sẽ đuổi đánh không cần lý do.

Nhận thấy bệnh tình của con ngày một nặng thêm, gia đình đã phải bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà để chạy chữa cho Nhiễu. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, kinh tế kiệt quệ, gia đình đành phải đưa Nhiễu về nhà để tự chăm sóc. 

Nói về chuyện buồn của gia đình, đôi mắt chị Nhẫn đỏ ngầu. Hôm đó là ngày 18/11/2010, chị nhận được cuộc điện thoại của người thân báo rằng Nhiễu lên cơn điên rồi dùng dao sát hại mẹ đẻ. Khi chị Nhẫn cùng những người em gái khác về tới nhà thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị làm ma cho bà Đinh Puốc (SN 1953, mẹ chị Nhẫn), trong khi đó Nhiễu đã bị công an bắt giữ.

Chị Nhẫn kể, sau khi gây án xong, Nhiễu dùng tro, chăn phủ lên người mẹ rồi bình thản nằm ngủ bên cạnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự việc chỉ được một người dân phát hiện ra vài ngày sau đó. Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường cũng đúng lúc Nhiễu đi đâu về. Gặng hỏi sự việc, Nhiễu nói rằng chính anh ta sát hại mẹ.

Sau hơn 1 năm được các cơ quan chức năng đưa đi chữa trị căn bệnh tâm thần, sức khỏe của Nhiễu dần bình phục trở lại rồi được bàn giao lại cho gia đình chăm sóc. Nhưng vì lo sợ bệnh tình của Nhiễu sẽ có lúc tái phát, những người thân trong gia đình đành nén đau thương nhốt anh vào trong chiếc chòi lá. Dẫu biết rằng làm như thế là đày đọa em trai mình, nhưng người chị gái của Nhiễu cũng không biết có thể làm gì hơn.
 
Xuân Thắng – Bùi Anh
baoin