Giả mạo công an, ngồi tù 9 tháng
Giadinh.net - Đi uống cà phê, thấy cô nhân viên xinh đẹp của quán cười đùa lả lơi với một vị khách, Mãi tự dưng thấy "ngứa mắt" bèn ưỡn ngực "khoe" mình là công an rồi móc trong người chiếc khóa số 8 (nhặt được) bập luôn tay cô này lại...
Sáng 20/12/2008, Đàm Quang Mãi (27 tuổi) đi uống cà phê tại quán tên 562 (quận 8, TP HCM). Đang ngồi uống cà phê, thấy chị Hoa (nhân viên của quán) cười đùa lả lơi với vị khách bàn bên, Mãi tự dưng thấy "ngứa mắt" bèn ưỡn ngực "khoe" mình là công an rồi móc trong người chiếc khóa số 8 (Mãi nhặt được trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) bập luôn tay cô này lại... Sau đó, "ngài công an" rởm này gắn ngay cho cô Hoa cái "mác" gái bán dâm rồi hăm dọa sẽ đưa cô này đi... phục hồi nhân phẩm.
Quá bất bình và thấy vô lý, chủ quán cà phê yêu cầu Mãi mở còng cho cô Hoa rồi báo ngay cho công an phường đến giải quyết. Tại CQĐT, “ngài công an” rởm này đã cúi đầu nhận tội.
Ngày 21/9, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Đàm Quang Mãi mức án 9 tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”.
Phương Vy
* Tên nạn nhân đã thay đổi.