Giả vờ mua rồi nổ súng cướp 300 lượng vàng

Ba nhân viên tiệm K.H, TP HCM, chở 300 lượng vàng theo yêu cầu của một người đàn ông, bị người này dùng súng AK bắn bị thương. Nghi can vụ cướp cũng trúng đạn vào bụng, đang được cấp cứu.

Khoảng 15h15 hôm nay, không ít người dân phường Bình Thuận, Q.7, hoảng loạn khi bất ngờ nghe một loạt tiếng súng phát ra từ căn nhà cho thuê số 49 đường 53, P.Bình Thuận. Một người đàn ông trong nhà chạy ra trên tay cầm khẩu AK hô hoán "cướp, cướp"…

Nhận được tin báo từ địa phương, lực lượng công an đã tới phong tỏa hiện trường, tạm giữ những người có liên quan trong căn nhà gây ra vụ nổ súng trên. Người bị thương được đưa đi cấp cứu.
 

Chiếc xe chở vàng tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, ngày 6/3, một người đàn ông trên 40 tuổi, mang sắc phục công an đến nhà xảy ra vụ cướp hỏi thuê với giá 6 triệu đồng. Người đàn ông này đặt cọc trước 3,5 triệu, 100 USD và được chủ nhà giao chìa khóa. Sáng nay, người đàn ông đến căn nhà thuê và gọi điện cho nhân viên tiệm vàng K.H đề nghị mua 300 lượng vàng, hẹn nhân viên chiều đến địa chỉ trên. Buổi chiều, tiệm vàng K.H cử 5 nhân viên đi trên xe 7 chỗ màu cam đến địa chỉ mà người đàn ông cung cấp.

Theo lời người có liên quan, đang trong quá trình giao dịch, người đàn ông rút khẩu AK “xả” đạn vào nhân viên tiệm vàng K.H. Ba người bị thương, số còn lại xông vào chống trả và tước được súng của đối tượng. Trong lúc giành giật khẩu súng, 1 viên đạn đã nổ trúng bụng nghi can thực hiện vụ cướp.

Một nguồn tin của chúng tôi cho biết, người đàn ông nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn trên là Nguyễn Thanh Hà (quê Phú Yên). Khám xét người Hà, cơ quan công an còn thu 1 khẩu K59 với 10 viên đạn. Còn 1 quả lựu đạn để trên lầu 2 đã được mở chốt.

Đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường và đang lấy lời khai những người liên quan.
 
Theo Báo Đất Việt

 

thuhuyen