"Giải cứu" em bé bị mang bán

Giadinh.net - Tháng 6/2007, đường dây nóng của Báo GĐ&XH nhận được tin báo, một người phụ nữ cho biết mình là nạn nhân của một đường dây buôn người sang Trung Quốc, gần 2 năm sống tủi nhục nơi "đất khách quê người" chị đã trốn về được Việt Nam...

Đau đớn hơn, về đến nhà, người phụ nữ này lại nhận được hung tin đứa con trai 15 tháng tuổi của mình cũng bị đối tượng này lừa bán cho một gia đình ở xã bên. Vụ việc được báo lên cơ quan công an, đối tượng bị bắt nhưng chị thì chưa thể "đòi" lại được con vì bố mẹ nuôi của cháu cho rằng không biết chị là ai.

Nỗi đau tận cùng

Nạn nhân của sự việc đau lòng trên là chị Phạm Thị Thúy Cầm (SN 1986, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Do cuộc sống quá khó khăn nên cuối năm 2002, chị lên Lào Cai tìm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tại mảnh đất vùng biên này, chị đem lòng yêu một người đàn ông rồi trót có thai với anh ta.
 
Nhưng khi đưa người yêu về quê giới thiệu, bố mẹ chị  phản đối kịch liệt khiến người đàn ông này tự ái bỏ đi. Cuối năm 2003, chị sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Lê Thanh Phong. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại phải nuôi thêm con nhỏ nên càng thêm túng quẫn.
 
Cháu Lê Thanh Phong ngày còn ở nhà anh Hùng.    Ảnh: T.L
 
Đầu năm 2005, qua lời giới thiệu của một người hàng xóm, chị đã đến nhà đối tượng Nguyễn Thị Tuyến (trú tại xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhờ xin việc làm. Vừa gặp mặt, Tuyến luôn mồm khoe mình có khả năng xin việc bán hàng ở Lạng Sơn với mức lương khá cao. Không chút nghi ngờ, chị Cầm đồng ý cùng Tuyến lên Lạng Sơn tìm việc.
 
Thấy chị Cầm bế theo đứa bé 15 tháng tuổi đi cùng, Tuyến đã ngon ngọt bảo chị để cháu Phong ở lại, chiều tối chồng Tuyến đưa cháu về với ông bà.

Tin lời, chị Cầm  để con lại và theo Tuyến lên Lạng Sơn mà không biết rằng mình đã lọt vào tay kẻ "buôn người" chuyên nghiệp. Chị Cầm bị Tuyến bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Trở về Việt Nam, Tuyến tiếp tục bán cháu Phong cho anh Dương Văn Hùng (xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) lấy 5 triệu đồng.

Đầu năm 2007, chị Cầm trốn được về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Đau đớn, ê chề, chị gục ngã khi nhận được hung tin Tuyến không trả cháu Phong cho ông bà như đã hứa. Chị đến đòi con, Tuyến lạnh lùng nói đã bán cháu Phong cho gia đình anh Dương Văn Hùng với giá 5 triệu đồng.
 
Tìm đến nhà anh Hùng, anh này từ chối trả cháu Phong với lý do không biết chị Cầm có phải là mẹ cháu bé không(?!). Hơn nữa, anh đã phải bỏ ra một khoản tiền mua cháu cũng như đã có công nuôi dưỡng cháu Phong gần 2 năm nên không đồng ý trả lại.

Rưng rưng ngày đoàn tụ

Ngay sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh, phân tích những căn cứ pháp lý xung quanh vụ việc này, các cơ quan chức năng địa phương đã tích cực vào cuộc giải quyết vụ việc, nhằm đem lại sự công bằng cho mẹ con chị Cầm.

Sáng 17/7/2007, chị Cầm đã tìm đến trụ sở Báo GĐ&XH hồ hởi báo tin đã nhận lại được con. Chị Cầm nghẹn ngào: "Có được giây phút hạnh phúc này, tôi thực sự biết ơn Báo GĐ&XH. Nhờ những thông tin phản ánh trên Báo, các cơ quan chức năng địa phương đã tích cực vào cuộc. Ngày 5/7/2007, tôi đã được nhận lại con mình từ gia đình anh Hùng. Giây phút ấy thật khó diễn tả, bây giờ mẹ con tôi được đoàn tụ, bản thân tôi không biết nói gì ngoài suy nghĩ như mình vừa được tái sinh một lần... Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết thành tâm cảm ơn sự giúp đỡ của Báo GĐ&XH...".

       Nhóm PV Pháp luật - Bạn đọc

phuoclong