Giải cứu hai đứa trẻ bị bà chủ "đồng hương" hành hung tại Lào
Giadinh.net - Ngày 08/5, Bộ đội biên phòng đồn 563 kết hợp với Bộ đội biên phòng nước bạn Lào đã giải cứu hai đứa trẻ bị chủ hành hạ trở nhà về an toàn.
Đó là cháu Nguyễn Thị Trang (SN 10/8/1992, quê quán xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) và cháu Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 16/8/1993, xóm Nam Mới, Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Trang sang Viêng Chăn ngày 12/4 và Thảo sang ngày 19/01, cả hai bán hàng cho chủ là Trần Thanh Cần và Hồ Thị Như (quê quán: Thành phố Vinh, Nghệ An). Được biết gia đình chị Như kinh doanh tại Viêng Chăn và thuê nhiều người Việt Nam sang bán hàng. Theo thông tin từ 2 cháu Thảo và Trang, ông bà chủ đã đối xử tàn nhẫn, ngược đãi những người làm công (mạt sát, đánh đập) khiến họ nhiều lần bỏ trốn.
![]() |
| Hai cháu Thảo và Trang từ Lào về đồn Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vào lúc 10 giờ 30 ngày 09/5. Ảnh: TG |
Vào lúc 8 giờ 30 ngày 30/4, Nguyễn thị Trang đã bỏ trốn khỏi nhà Như và được ông Hướng (quê Hà Tĩnh, đang làm ăn tại Viêng Chăn) giúp đỡ đưa về lánh nạn ở công trường xây dựng (tại Viêng Chăn) rồi báo cho cơ quan chức năng. Còn cháu Thảo bỏ trốn ngày 02/5 nhân dịp đi bán hàng lưu động cho chủ ở Lạc Xao. Sau khi nhận được tin, bộ đội biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, kết hợp với Bộ đội biên phòng nước bạn Lào đã đưa hai cháu về Việt Nam an toàn. Vào lúc 10 giờ 30 ngày hôm nay (09/5), hai cháu đã được đưa về đồn biên phòng quốc tế Cửa khẩu Cầu Treo.
Ông Lê Hữu Công- Phó đồn trưởng trinh sát Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cho biết : “Trước mắt, chúng tôi nhận bàn giao và kết hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đưa các cháu về nhà an toàn, ổn định tâm lý cho các cháu. Sau đó cùng với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh điều tra sự kiện”.
Lê Văn Vỵ
