Giải cứu một cô gái khỏi động mại dâm
Trên chuyến xe khách cùng chàng trai trẻ hào hoa, phong nhã mà mình bấy lâu ngưỡng mộ lên Lạng Sơn, bao nhiêu dự định cho một tương lai mới hiển hiện trong đầu cô gái trẻ miền sơn cước… Nhưng cô đâu biết rằng, đó là “chuyến xe định mệnh” của cuộc đời cô.
Vị “cứu tinh”
Sinh ra trong một gia đình làm nương nghèo, đông anh chị em ở một huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, cô gái trẻ Lâm Thị H, SN 1991 luôn ấp ủ trong lòng nỗi khao khát cháy bỏng đó là phải thay đổi cuộc đời mình để giúp đỡ người thân.... Để thực hiện ước mơ đó, đầu năm 2008, cô gái trẻ khăn gói theo bạn bè xuống Hà Nội bán hàng thuê.
Trong những ngày làm việc cho một nhà hàng ở Hà Nội, qua bạn bè, cô đã quen với một thanh niên trẻ tên Trường, SN 1986, HKTT tại phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Với cái mã bề ngoài bảnh bao và tài ăn nói, chàng thanh niên trẻ tên Trường đã chiếm được tình cảm và lòng tin của cô gái trẻ miền sơn cước. Sau kỳ nghỉ về quê ăn tết cùng gia đình, ngày
12/3, xuống tới Hà Nội để tiếp tục làm việc, nhưng do quá thời hạn, nhà hàng đã tuyển nhân viên khác nên H bị mất việc. Trong lúc bơ vơ ở nơi đất khách quê người, không biết nương tựa vào ai, H chợt nhớ đến anh chàng bảnh bao tên Trường và gọi điện cho anh ta. Như một vị cứu tinh, anh ta lập tức xuất hiện và mời cô đi ăn, uống cà phê, động viên, an ủi H và hứa sẽ lo việc làm cho H. Những hành động galăng đó khiến H càng thêm ngưỡng mộ Trường hơn…
![]() |
| Cô gái trẻ Lâm Thị H khi được giải cứu khỏi động mại dâm. |
Lật mặt kẻ buôn người
Khi vừa đặt chân lên tới Lạng Sơn, trong lúc ngồi nghỉ tại một quán nước, Trường gọi điện thoại cho một người đàn ông đến và nhờ anh ta đưa 2 người qua biên giới bằng đường rừng. H nghi ngờ không chịu đi và yêu cầu Trường đưa cô quay về Hà Nội. Lúc này, Trường hiện nguyên hình một kẻ buôn người tàn bạo. Hắn đánh H và dọa sẽ giết chết nếu H không nghe lời…
Đồng thời, hắn lôi cô đi và ép lên một chiếc “xe ôm” rồi cùng sang thị trấn Bằng Tường - Trung Quốc. Tại đây, Trường đã bán cô cho một nhà chứa. Ban ngày, H bị nhốt riêng trong một căn phòng, đêm đến cô phải “tiếp” hàng chục khách làng chơi. Ngày đầu tiên, do không đồng ý tiếp khách nên H đã bị các đối tượng bảo kê ở đây đánh đập rất dã man và bỏ đói trong phòng tối. Quá khiếp sợ, H đành cắn răng chịu đựng để “tiếp khách”.
Một lần sau khi tiếp một người đàn ông Trung Quốc tốt bụng, cô đã ghi lại địa chỉ, số điện thoại gia đình mình ở Việt Nam đưa cho vị khách nọ và nhờ người này giúp đỡ. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng người đàn ông đó đã đưa lại thông tin cho một người Việt Nam. Lúc này, gia đình cô mới biết con gái mình đã bị bán sang Trung Quốc và đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH nhanh chóng vào cuộc, điều tra, xác minh và truy tìm tung tích của H.
