Giải U21: Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An tranh ngôi vô địch
Tưởng như đội chủ nhà khó có cửa tiến vào đến trận chiến cuối thì ở cuộc đấu bán kết với đội bóng đất Võ chiều 19/10, K.KH đã chơi xuất thần để chung cuộc giành thắng lợi 3-2, lọt vào CK gặp SLNA...
Sở hữu một đội hình đồng đều hơn hẳn so với đội chủ nhà K.KH, chỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Bình Định đã tràn sang phần sân của đội bóng phố Biển hòng ghi bàn thắng trước. Nhưng trước một hàng thủ dày đặc, chơi tập trung, Bình Định đã không có nhiều cơ hội để dụng võ trước khung thành của thủ môn Khoa Điển.
Đang cố gắng tìm cách phá vỡ hàng thủ đối phương thì bất ngờ P.BĐ đã phải nhận bàn thua từ 1 pha bóng phản công nhanh của đội chủ nhà. Phút 18, pha căng ngang của Xuân Phú đã tạo cơ hội cho tiền vệ nhỏ con Văn Thuận băng vào đệm cận thành đưa K.KH vượt lên dẫn 1-0.
Bị dẫn trước, các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện không còn cách nào khác là phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn quân bình tỉ số. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm đã đến với các chân sút của đội bóng đất Võ, nhất là liền trong 2 phút 30, 31 tiền đạo Thanh Sang đã có 2 pha dứt điểm thuận lợi nhưng bóng đều đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.
Quá tam ba bận, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới này đã lập công giúp Bình Định quân bình được tỉ số sau khi tận dụng thành công đường chuyền dài của đồng đội để đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng cú sút rất căng trong vòng cấm ở phút 35 của trận đấu.
Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về phía đội bóng đất Võ, nhưng cũng giống như những phút đầu của hiệp đấu đầu tiên, cơ hội mà P.BĐ tạo ra trước khung thành đội chủ nhà là không đáng kể.
Kịch bản của hiệp đấu thứ nhất tiếp tục được lặp lại khi đội bóng tấn công ít hơn là K.KH lại có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Pha đi bóng của đội trưởng đội chủ nhà Quang Hải bị hậu vệ Sa My cản phá trái phép trong vòng 16m50. Không ngần ngại, trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn chỉ tay vào chấm phạt đền, và chính Quang Hải thực hiện thành công quả 11m này để đưa K.KH vượt lên dẫn trước ngay ở phút 52.
Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn đó không kéo dài lâu khi đến phút 63, những nỗ lực tấn công của P.BĐ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Ngọc Trí sau khi khéo léo phá bẫy việt vị thành công quân bình tỉ số 2-2.
Hai lần bị dẫn trước, 2 lần gỡ hòa thành công, tưởng như các cầu thủ P.BĐ hưng phấn hơn, nhưng ngược lại các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Thiện bỗng thi đấu chùng xuống một cách ngạc nhiên.
Tận dụng điều đó, K.KH tự tin tràn lên tấn công, và đến những phút cuối, pha chuyền bóng bằng đầu của Văn Thuận đã tạo cơ hội cho đội trưởng Quang Hải đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 83.
Lại bị dẫn bàn, nhưng lần này thời gian còn quá ít cộng với tâm lí nóng vội đã không cho P.BĐ có cơ hội làm được điều như 2 lần dẫn bàn trước nữa đành chấp nhận thua cuộc và nhận giải 3 với cờ , HC và 30 triệu đồng.
Có thể nói, chiến thắng của K.KH ngày hôm nay là khá xứng đáng, đội chủ nhà đã chơi một trận đấu xuất thần hơn so với 3 trận đấu ở vòng bảng. Tuy vậy, chiến thắng này cũng còn kể tới tâm lí thiếu tự tin của đội bóng đất Võ.
Cả 3 bàn thua, hàng thủ của P.BĐ đều mắc những sai sót đáng trách, ở bàn thua đầu tiên và bàn thua thứ 3 là lỗi không kèm người, còn bàn thứ 2 trung vệ Sa My đã quá lóng ngóng phạm lỗi với Quang Hải, dù pha đi bóng của tiền đạo đội chủ nhà là không quá nguy hiểm.
Không riêng gì 3 bàn thua, suốt trận, ngoại trừ hàng tiền đạo còn chơi tỉnh táo, thì cả hàng tiền vệ lẫn hàng thủ đều chơi thiếu bình tĩnh khiến cho thủ môn Khoa Điển phải làm việc khá vất vả để giảm bớt những sai sót không đáng có của đồng đội..
Chơi hay hơn đối thủ, nhưng không vượt qua được tâm lí nặng nề ở những thời điểm quan trọng, P.BĐ đành nhường vé vào chung kết cho chủ nhà K.KH (gặp SLNA, ngày 21/10) đầy tiếc nuối...
Theo VietNamNet