"Giám đốc cô đơn" lừa tiền, tình gái trẻ
Trong vai một giám đốc giàu có nhưng lại thiếu hạnh phúc gia đình, Lân đã “chinh phục” các cô gái, mượn xe rồi biến mất dạng…
![]() |
|
Giám đốc lừa Võ Ngọc Lân |
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, Võ Ngọc Lân đã thực hiện gần chục vụ lừa đảo tại Bình Định. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp này từng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một trong những nạn nhân bị lừa cả tiền lẫn tình là chị Nguyễn Thị Pho (34 tuổi, ở Lộc Hạ, Phước Thuận, Tuy Phước). Biết chị Pho làm ăn có của dư của để nên cuối tháng 9/2008, Võ Ngọc Lân tự giới thiệu mình tên Việt làm giám đốc một công ty mỹ nghệ ở Sài Gòn ra Quy Nhơn công tác.
Để làm quen với chị Pho, Lân chuẩn bị kế hoạch khá công phu. Lân thuê phòng ở khách sạn Thanh Trực gần quán cà phê "Yến Nhi" tại KV5, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) nơi chị Pho thuê nhà mở quán cà phê. Lân đã ở đó 1 tuần liền và sáng nào hắn cũng qua quán cà phê chị Pho nhâm nhi những giọt cà phê đắng trong vai người đàn ông không hạnh phúc.
Khi đã chiếm được cảm tình của chị Pho, Lân thường mượn tiền và xe môtô Attila BKS 77X1-9092. Những lần đầu, Lân trả tiền, trả xe rất đúng hẹn. Khi chị Pho đã tin Lân mượn xe và tiền rồi cao chạy xa bay, sau đó hắn bán xe để tiêu xài cá nhân.
Trước đó, cùng một kịch bản, Lân đã cặp bồ với chị Trần Thị Như Huỳnh (23 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn). Mặc dù đã có vợ và 3 con nhưng để Huỳnh tin, Lân nói mình đã ly dị vợ. Tưởng đã gặp một giám đốc thành đạt nên Huỳnh không tiếc gì với Lân. Trong thời gian quen Huỳnh, Lân đã mượn mẹ của Huỳnh số tiền 20 triệu đồng.
Cuối tháng 8/2008, Lân rủ Huỳnh vào thị trấn Sông Cầu - Phú Yên thuê nhà trọ ở đó một thời gian, Lân mượn tiền của bà chủ nhà trọ gần 10 triệu đồng rồi bỏ trốn để Huỳnh ở lại một mình ôm số tiền nợ và số tiền phòng.
Để có tiền ăn tiêu, Võ Ngọc Lân còn thực hiện 7 vụ lừa đảo khác với số tiền hơn 500 triệu đồng. Đáng nói là đêm 19/11/2008, Lân tự xưng là giám đốc thuê taxi của hãng Mai Linh do anh Nguyễn Văn Thông là tài xế đi từ Hoài Nhơn đến Quy Nhơn (Bình Định) và ngược lại nhưng không trả tiền theo hợp đồng là 1 triệu đồng mà trả bằng chiếc nhẫn vàng.
Qua kiểm tra, anh Thông phát hiện đó là chiếc nhẫn vàng giả liền chở anh ta đến Công an thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) báo cáo sự việc.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của vị giám đốc dỏm này.
Theo Công an nhân dân
