Giáo viên cấp 2 lừa chạy tuyển công chức
Ngay khi nắm được thông tin Sở Nội vụ sẽ công bố kế hoạch tuyển công chức năm 2009, Quang (giáo viên cấp 2) đã đi quảng cáo, rêu rao rằng mình có thể lo nhiều "suất" vào công chức với mức giá khoảng 30 - 40 triệu đồng/hồ sơ. Trước mắt, mỗi cá nhân đưa cho anh ta 5 triệu đồng gọi là tiền đặt cọc, lót tay.
![]() |
|
Nguyễn Đức Quang. |
Khoảng đầu tháng 8/2009, trên địa bàn huyện Lục Ngạn rộ lên tin đồn, ai muốn trúng tuyển công chức thì chỉ phải bỏ ra ít tiền, sẽ có người lo lót mọi việc. Nhận thấy có dấu hiệu bất minh, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, Công an huyện Lục Ngạn đã khẩn trương lập án điều tra, tránh để tình trạng này kéo dài sẽ gây thiệt hại cho người dân. Quá trình điều tra, tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn phát hiện trong số những người đứng ra nhận hồ sơ tuyển công chức của người dân trên địa bàn có một giáo viên trường THCS của huyện.
Sau một thời gian theo dõi, đến khoảng 16h ngày 7/8, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang Nguyễn Đức Quang, là giáo viên Trường THCS Kiên Lao (Lục Ngạn) đang nhận tiền và hồ sơ của anh Phạm Văn H. tại một quán cà phê ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn. Tang vật thu giữ gồm 5 triệu đồng (tiền anh H. mang đi chạy chọt) và một bộ hồ sơ tuyển công chức.
Nguyễn Đức Quang cho biết, ngay khi nắm được thông tin Sở Nội vụ sẽ công bố kế hoạch tuyển công chức năm 2009, anh ta đã đi quảng cáo, rêu rao rằng mình có mối quan hệ thân tình, là họ hàng với một số cán bộ cấp cao ở các ban, ngành của tỉnh, có thể lo nhiều "suất" vào công chức với mức giá khoảng 30 - 40 triệu đồng/hồ sơ. Trước mắt, mỗi cá nhân đưa cho anh ta 5 triệu đồng gọi là tiền đặt cọc, lót tay, khi việc tuyển dụng kết thúc, có quyết định rõ ràng thì Quang sẽ thu nốt số tiền còn lại. Nghe lời quảng cáo của Quang, nhiều người đã đến tìm anh ta đặt vấn đề chạy chọt, trong đó có anh Phạm Văn H.
