Giấu gần 1 vạn viên thuốc lắc trong đôi loa thùng
Gần một vạn viên thuốc lắc được Mai ngụy trang khá kỹ càng trong đôi loa thùng và chiếc đầu đĩa rồi công khai đón xe khách như những người đi chợ biên giới khác.
|
Ngày 30/6, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng Bằng khen và thưởng 1 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (chủ chiếc xe khách mà thị Mai đã giấu số thuốc lắc vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ) vì đã có thành tích trong công tác phòng chống ma tuý. |
Mọi ký ức về Mai cũng như những thông tin về cô ta tưởng như đã xóa nhoà trong ký ức những người thân trong gia đình, thì bỗng dưng cô ta xuất hiện. Lần trở về này Mai đã hoàn toàn thay đổi, cô ta đã có một người chồng Trung Quốc và những đứa con nơi đất khách. Từ đó trở đi, Mai thường xuyên qua lại khu vực biên giới Lạng Sơn làm công việc buôn bán, vận chuyển hàng điện tử.
Công an tỉnh Quảng Ninh biết rằng, Trần Thị Mai có liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Suốt thời gian qua, cô ta vẫn qua lại biên giới hai nước và móc nối, liên hệ với những đối tượng liên quan đến ma tuý.
Khi nhận được tin Trần Thị Mai sẽ mang một lượng "hàng" lớn từ nước ngoài về qua đường cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, các trinh sát của Phòng PC17 đã phối hợp với Công an TP Móng Cái và Trạm Kiểm soát liên hợp km15 tổ chức phục bắt. Qua đó, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Mai đang vận chuyển trái phép một lượng ma tuý lớn gồm 5.977 viên thuốc lắc (giấu trong đôi loa thùng) trên chiếc ôtô khách mang BKS 16H - 4327. Ngoài ra, tổ công tác còn thu được 400 NDT, 1 ĐTDĐ. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật vụ án được chuyển về cơ quan Công an.
![]() |
|
Tang vật cơ quan công an thu giữ trong một vụ án buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh minh họa |
Hơn một tháng trước, chị Lan thấy một phụ nữ vác một đầu đĩa và đôi loa thùng lên xe của chị. Đôi loa chị ta để trong xe, còn chiếc đầu đĩa chị ta nhờ chị Lan cất sâu vào trong cốp ôtô. Hơn một tháng sau, có việc phải mở cốp ra thì bất ngờ chị Lan thấy sót lại một hộp chiếc đầu đĩa. Khi mở chiếc hộp ra, chị Lan tá hỏa khi thấy bên trong là một bọc thuốc nén màu xanh. Nghi đó là ma tuý tổng hợp, chị Lan vội mang đến Công an tỉnh Quảng Ninh giao nộp.
Đến nay, Trần Thị Mai đã khai nhận hành vi phạm tội. Mai cho biết, toàn bộ số hàng gồm gần 10.000 viên ma tuý tổng hợp được chị ta giấu trong đôi loa thùng và chiếc đầu đĩa. Để vận chuyển được nhiều và che mắt cơ quan Công an, Mai đã giấu ma tuý trong các thùng hàng điện tử và công khai đón xe khách như những người đi chợ biên giới bình thường.
