Giết bố dượng để 'trả thù' cho cha

Nhiều lần mơ được báo mộng rằng cha dượng chính là người sát hại bố đẻ mình, Trường tính chuyện trả thù.

> Cuộc đối thoại rùng mình với hung thủ giết bố dượng
 
Hôm qua, sau nửa ngày giữ bộ mặt thản nhiên, cuối cùng Vũ Xuân Trường, 22 tuổi, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội - kẻ bị Công an quận Đống Đa bắt khẩn cấp về hành vi đâm chết người đã thổ lộ uẩn khúc nguyên nhân vì sao mình cầm dao giết người.
 
Theo lời khai của Trường thì khoảng vài tháng trở lại đây, trong giấc ngủ anh ta thường mơ thấy người thân hiện về nói rằng, cha dượng của Trường vì quá yêu mẹ nên đã sát hại cha đẻ của cậu khiến Trường quyết tâm trả thù.
 
Hung thủ Vũ Xuân Trường

Bố mất được vài năm mẹ Trường mới tái hôn với anh Giang Ngọc Bảo, 42 tuổi khi đã có hai con trai là Trường và Giang. Cuộc hôn nhân mới của mẹ Trường có kết quả là một người con riêng song là người tình cảm nên anh Bảo coi hai con riêng của vợ như con mình, không phân biệt con chung, con riêng. Cả gia đình sống cùng nhau tại ngôi nhà mặt phố ở phố Tây Sơn, Đống Đa.

Trong nhiều năm sống cùng bố dượng, giữa Trường và anh Bảo chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, thời gian gần đây Trường thường nằm mơ có người báo mộng rằng cái chết của bố là do dượng Bảo gây ra. Cách đây vài tháng, trong một bữa cơm, Trường có hỏi mẹ rằng có phải chú Bảo giết chết bố không nhưng người phụ nữ này gạt đi. Không nhận được lời giải thích xác đáng trong khi giấc mơ vẫn liên tục hiện về, Trường bắt đầu xa lánh bố dượng. Hai tuần trước, mẹ Trường xuất cảnh sang Nga làm ăn, Trường chuyển về nhà bà nội ở phố Vương Thừa Vũ sống. Trưa ngày 3/7, trong lúc nằm nghỉ trưa, Trường lại nằm mơ thấy người thân hiện về báo mộng, bảo phải trả thù cho cha nên tối 4/7, anh ta về nhà mình ở 448 Tây Sơn, ngủ cùng em trai ở trên tầng 5.

Khoảng 4 giờ sáng 5/7, sau khi trằn trọc không ngủ được, Trường chạy xuống dưới bếp ở tầng 3 lấy con dao rồi vào phòng ngủ của cha dượng. Trường lao lên giường, đứng qua người cha dượng. Lúc này, anh Bảo tỉnh giấc hỏi: "Mày làm gì đấy?". Ngay lập tức, Trường đâm cha dượng.

Bị đâm bất ngờ, anh Bảo chạy vào phòng ngủ của con trai và Giang - em trai Trường - đóng cửa phòng, gọi người cứu giúp. Trường chạy theo sau, tiếp tục cầm kéo lao về phía phòng ngủ ở tầng 5, đòi em trai mở cửa để lấy quần áo. Khi Giang mở cửa cho Trường vào, cậu ta lao vào định đâm tiếp cha dượng thì bị em trai ngăn cản nên bỏ xuống phòng khách ngồi.

Giang gọi điện thoại cho số cấp cứu và người thân đến đưa anh Bảo đi cấp cứu còn Trường ngay sau đó đến nhà ông bà nội lẩn trốn. Anh Bảo được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong do mất máu cấp ngay trong sáng hôm đó.

Sáng nay, toàn bộ hồ sơ vụ án và hung thủ được chuyển lên Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo Đất Việt
kimvan