Giết chết người vẫn vô can

Nửa đêm, nhóm côn đồ trang bị hung khí xông vào ca bin sà lan giết chết một người, đả thương 4 người. Mặc dù có đơn tố cáo, nhưng nhiều tháng qua, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Tối 24/6/2009, tại một bến neo đậu tàu thuyền trên sông Tiền thuộc địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho, có hai chiếc sà lan chở đầy ắp hàng hóa neo đậu chờ con nước lớn đi tiếp. Chủ hai sà lan này là anh em Nguyễn Văn Hoàng (Ba Hoàng) và Nguyễn Văn Trắng (Tám Trắng), ngụ xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, có nhiều sà lan khác cập vào bến nhưng hai ông Ba Hoàng và Tám Trắng không cho dẫn đến cãi vã, chửi bới nhau.  
 
Đêm kinh hoàng 

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là hai anh em ông Hoàng đuổi đánh chị Yến, chủ một chiếc sà lan neo đậu gần sà lan của họ. Thấy hai người đàn ông định đánh một phụ nữ, ông Hồ Công Dân (xã Phước Lập, Tân Phước), chủ một sà lan đậu gần đó, ra can ngăn. Cho rằng ông Dân xía vào chuyện của mình, hai anh em ông Hoàng quay sang dọa đánh ông Dân. Sợ bị đánh, ông Dân bỏ vào ca bin sà lan và đóng cửa đi ngủ.  
 
Đến 22 giờ, có tiếng gõ cửa ca bin, kèm theo đó là tiếng một thanh niên gọi con trai ông Dân: “Hiếu ơi, tao là Xệ nè, ra đây nói chuyện chút”. Chị Trần Thị Sen, con dâu ông Dân, vừa mở cửa thì ông Ba Hoàng, Tám Trắng cùng một nhóm người lạ mặt cầm gậy gộc, mặt đằng đằng sát khí xông vào. Họ vung hung khí đánh chị Sen và những người đang ngủ trong ca bin, gồm vợ chồng ông Dân, con rể và hai con trai là Hồ Công Tâm (Hiếu) và Hồ Công Tiến.
 
Thấy Tiến bị ông Tám Trắng quật ngã, bóp cổ không vùng vẫy được, ông Dân cố thoát khỏi vòng vây ông Ba Hoàng nhoài tới tiếp cứu cho con thì bị ông Tám Trắng lấy một thanh gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến ông bất tỉnh. Nhiều người trên các sà lan khác chạy đến tri hô, gọi Cảnh sát 113 đến can thiệp. Ông Dân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhưng đã tử vong vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 26-6.
 
Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Trong vụ án này, ngoài ông Dân tử vong, các con trai, dâu, rể của ông gồm 4 người cũng bị đả thương. Dù  gia đình nạn nhân nhiều lần đến cơ quan điều tra (CQĐT) hỏi vì sao không khởi tố vụ án nhưng cơ quan này lẩn tránh trả lời hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Những kẻ gây án vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.   

Vợ và các con ông Hồ Công Dân bên di ảnh của ông.
Duy chỉ một lần vào ngày 3/8, thượng tá Lưu Văn Bình, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, tiếp gia đình nạn nhân. Tại cuộc tiếp xúc này, ông Bình cho biết ông được điều tra viên Bùi Tấn Ân báo cáo lại đã có kết luận hồ sơ vụ án. Do không thấy có hình thức tổ chức đánh nhau, giết người nên không thể truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, ông Bình cũng nói thêm đây chỉ là báo cáo của đội điều tra, thời gian  qua, ông bận nhiều việc nên chưa trực tiếp đọc hồ sơ vụ án. Do đó, ông hẹn gia đình nạn nhân tuần sau quay lại. 
 
Đúng hẹn, ngày 11/8, gia đình nạn nhân đến Công an TP Mỹ Tho xin gặp ông Bình nhưng có người nói ông bận họp, người lại nói ông đi công tác, không thể tiếp xúc. Gia đình nạn nhân không chịu về nên được hướng dẫn sang CQĐT gặp ông Thái Thanh Tuấn, điều tra viên, đội phó.
 
Tại cuộc gặp này, ông Tuấn nói vụ án do điều tra viên Bùi Tấn Ân thụ lý, hiện ông Ân đã đi công tác nên ông không nắm rõ. Tuy nhiên, ông Tuấn tiết lộ rằng lúc đầu CQĐT có truy bắt một số đối tượng nhưng do VKSND TP Mỹ Tho nói kết quả điều tra, cũng như hung khí thu giữ được chưa đủ cơ sở kết luận có tổ chức đánh người, buộc CQĐT phải thả người. Nói đến đây, ông Tuấn gọi điện cho ông Võ Phong Lưu, Phó Viện trưởng VKSND TP Mỹ Tho, rồi báo gia đình nạn nhân chờ CQĐT Công an TP Mỹ Tho trả lời bằng văn bản, nếu thấy không thỏa mãn có thể đến VKSND TP Mỹ Tho để được giải đáp. Nhưng từ đó đến nay, CQĐT không có văn bản trả lời nào về vụ án.
 
Không thể không khởi tố vụ án

Theo một số luật sư, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi hậu quả xảy ra là một người chết và 4 người bị thương nên không thể không khởi tố vụ án. Hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện bệnh nhân Hồ Công Dân bị người khác dùng cây đánh vào đầu làm máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, tử vong sau phẫu thuật.
 
Trường hợp này, CQĐT phải khởi tố vụ án để điều tra làm rõ những ai tham gia vụ án, mức độ phạm tội từng người và ai là người trực tiếp đánh chết ông Dân để làm cơ sở khởi tố bị can sau này. Mặt khác, trong lúc ông Dân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người nhà của những người trực tiếp tấn công ông đã đến phụ tiền chạy chữa. Đến khi ông Dân chết, họ đến giao cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng phụ tiền mai táng, đồng thời xin bãi nại. Như vậy, phía gây án đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc
 
Ngày 24/8, đại tá Đặng Quang Minh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang, cho biết do gia đình nạn nhân khiếu nại quyết liệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chỉ đạo rút hồ sơ về CQĐT Công an tỉnh thụ lý, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.
 
Trong vài ngày tới, CQĐT sẽ triệu tập các nghi can, phục dựng hiện trường xảy ra vụ án, điều tra làm rõ đối tượng nào trực tiếp đánh chết ông Hồ Công Dân để khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo Người Lao động

phuoclong