Giết chết vợ vì... không biết nghe lời
GiadinhNet - Nợ nần chồng chất vì thua cá độ, chồng điên cuồng dùng dao đâm chết vợ; Cô gái đang mang bầu chết thảm trong dưới tay kẻ lạ mặt; Dìm chết người rồi kéo lên bờ hãm hiếp là những vụ án kinh hoàng gây rúng động tuần qua.

Nạn nhân là chị L.T.M.H (SN 1990, hung thủ không ai khác chính là Đỗ Minh Quân (SN 1984), người chồng đầu gối tay ấp suốt 5 năm trời với người xấu số.
Nguyên nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là do trong thời gian gần đây, Quân lấn sâu vào cờ bạc, cá độ bóng đá và trở thành con nợ với số tiền hàng tỉ đồng, phải chạy trốn. Sau một thời gian, Quân trở về tìm đến vợ để trút giận. Không chịu đựng nổi sự vô lý của Quân, hai người lời qua tiếng lại, vì vậy Quân đã nhẫn tâm dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị H. tử vong tại chỗ.
Sau khi gây ra án mạng, Quân đã đến công an phường Xuân Đỉnh tự thú và bị bắt ngay sau đó.
Cô gái đang mang bầu chết thảm trong phòng trọ
Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân đang làm công nhân cho một công ty điện tử ở Khu công nghiệp Hòa Khánh và đang có thai hơn 3 tháng. Trước đây chị Thơm có yêu một người cùng quê nhưng đã chia tay hơn một năm nay. Sau đó Thơm yêu anh Phan Đăng Việt (làm thợ nhôm kính) và hai người chuẩn bị tổ chức đám cưới (vào ngày 20/7) nhưng không ngờ án mạng đau lòng đã xảy ra.
Sau chưa đầy một ngày truy tìm, chiều 18/6, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được hung thủ, đó là Phan Văn Sơn (SN 1986, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), là công nhân công ty Tấn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tại Cơ quan công an, Phan Văn Sơn đã cúi đầu nhận tội của mình.
