Giết chồng "người thầm yêu" vì ghen
Thiện đến nhà trọ của chị Anh chơi. Thấy chị Anh đang ngồi nói chuyện với chồng nên Thiện nổi máu ghen một cách điên cuồng...
Tên Trần Hữu Thiện (sinh 1964, ngụ quận 8, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM từ lâu đã “thương thầm nhớ trộm” chị Dương Kim Anh (sinh 1970) mặc dù chị đã có chồng.
Lúc 10h40’ ngày 6/5/2008, Thiện đến nhà trọ của chị Anh tại số A12/21, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để chơi. Khi thấy chị Anh đang ngồi nói chuyện cùng chồng là anh Trần Phước Tùng (sinh 1970, ngụ quận 8) nên Thiện nổi máu ghen một cách điên cuồng.
Thiện chạy vào bếp lấy dao Thái Lan đâm 2 nhát vào hông và trán anh Tùng, anh Tùng dùng tay đỡ nên cán dao và lưỡi dao sứt rời nhau, anh Tùng chụp lấy lưỡi dao chạy ra ngoài kêu cứu.
Lúc này tên Thiện nhìn thấy chị Kim Anh đang ngồi trên tấm nệm dưới sàn nhà, Thiện liền xông đến dùng tay siết cổ và đè vào vách tường, sau đó lấy sợi dây dù trong túi quần ra choàng qua cổ chị Kim Anh, dùng hai tay siết chặt làm chị Kim Anh ngạt thở và chết ngay tại chỗ.
Ngay sau đó công an huyện Bình Chánh đã khẩn trương bắt tên Thiện để lập hồ sơ xử lý.
(VTC News)