Giết người chỉ vì... một đôi giày
Chỉ vì một đôi giày mà anh Nguyễn Anh Tú (SN 1987, ở tập thể Văn Chương, là bạn của anh Nguyễn Đăng Cường ở ngõ 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) bị giết chết.
Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt khẩn cấp: Hoàng Đăng Sơn (SN 1985, ở ngõ 629 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình), Chu Mạnh Thắng (SN 1975, ở ngõ 1, Khâm Thiên, Đống Đa), Chu Mạnh Toàn (SN 1979, ở phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) liên quan đến vụ sát hại anh Tú trên phố Khâm Thiên.
Khoảng 14 giờ 30 ngày 20/9, anh Nguyễn Anh Tú đến dự đám hỏi của Nguyễn Đăng Cường. Tại đây, bạn của Cường là Trần Quang Thảo xích mích với Hoàng Đăng Sơn và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1991, cháu Sơn). Nguyên nhân là do Bảo vay Thảo 2,5 triệu đồng thế chấp lại đôi giày thể thao.
![]() |
|
Từ trái qua: Toàn, Thắng, Sơn |
Sau đó, Sơn cùng Bảo đến đòi lại giày, Thảo yêu cầu phải trả tiền mới trả giày nên hai bên xảy ra to tiếng. Được mọi người can ngăn, Sơn và Bảo đi về. 21 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Anh Tú cùng bốn người bạn, trong đó có Trần Quang Thảo, đi ăn phở tại 63 ngõ 1, Khâm Thiên. Hoàng Đăng Sơn đến đề nghị gặp Thảo nói chuyện nhưng anh không ra. Đúng lúc đó, Chu Mạnh Thắng, Chu Mạnh Toàn (em họ Sơn) chạy xe máy đến, xông vào đánh nhóm của Thảo khiến mọi người bỏ chạy.
Nhóm Sơn, Thắng, Toàn tiếp tục cầm dao đuổi theo. Anh Tú chạy chậm nên bị Sơn và Toàn túm được. Sau khi đâm chết anh Tú, chúng lên xe chạy trốn (anh Tú không liên quan đến việc vay nợ).
Theo Công an Nhân dân
