Giết người để cướp tiền đi đám cưới
Vào lúc 1h30 ngày 25/12/2009, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo tại tổ 1, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ đối tượng dùng dao chém chết 2 người là ông Nguyễn Văn Cường (SN 1963) và vợ là bà Hoàng Thị Lý (SN 1969).
Ngay sau khi nhận tin báo, Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Cửu tổ chức khám nghiệm hiện trường và nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ vụ án để bắt giữ đối tượng.
![]() |
|
Phan Vũ Đạt. |
Ban chuyên án đã quyết định thành lập hai tổ công tác: một tổ nhanh chóng xác minh sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng có tiền án tiền sự, các đối tượng có lệnh truy nã và các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn ở địa bàn giáp ranh; tổ còn lại tiến hành thu thập dấu vết phục vụ cho công tác giám định. Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, đến ngày 28/12/2009 thì phát hiện đối tượng nghi vấn Phan Vũ Đạt, ngụ tổ 1, ấp 4, Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng được áp dụng. Tiến hành đấu tranh khai thác, cùng với những chứng cứ rõ ràng thu thập được tại hiện trường, đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ nội dung vụ việc.
Biết gia đình nạn nhân mua bán thú rừng cũng có thu nhập, vì muốn có tiền tiêu xài và đi đám cưới ở Vĩnh Long - quê vợ, sáng 25/12/2009, Đạt nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Đạt nhắm tới gia đình anh Cường, chị Lý. Trước đó, tối 24/12/2009 sau khi vợ con đi chơi lễ Noel, chỉ còn mình Đạt ở nhà, để “lấy tinh thần”, y uống hết hai xị rượu và ra sau nhà lấy một dao rựa cầm trên tay đi theo con đường mòn đến nhà vợ chồng anh Cường.
Khi vào sân, y giấu con dao ở đống bao đựng võ củ mì gần bàn uống nước bên hông nhà, lúc này vợ chồng anh Cường đang ăn cơm trong bếp, y đi tới giả vờ hỏi vợ chồng anh Cường mua gà về ăn lễ. Chị Lý bảo Đạt ngồi ở ghế đá chơi chờ, ăn cơm xong chị ra vườn bắt gà cân rồi nhốt vào giỏ đưa cho Đạt. Đạt cầm giỏ gà để sát vách nhà bếp rồi đi lên chỗ hiên nhà ngồi ở bộ bàn ghế gỗ nói chuyện với anh Cường, còn chị Lý thì rửa chén phía sau bếp.
Đạt và anh Cường nói chuyện với nhau được hơn 10 phút thì y đứng dậy, bất ngờ cầm dao chém nạn nhân gục ngã bất tỉnh. Chị Lý đang rửa chén trong bếp nghe tiếng động mạnh chạy lên và bị kẻ máu lạnh sát hại. Sau khi gây án, y cầm dao đi vào buồng ngủ của vợ chồng anh Cường, dùng hai tay bẻ cong hai cánh cửa tủ sắt rồi kéo cái ngăn nhỏ phía trong tủ lấy được hai cái nhẫn vàng bỏ vào túi sau đó cầm dao đi bộ theo đường mòn về nhà, cởi áo khoác ngoài và leo lên giường nằm ngủ.
Sáng 25/12/2009 thức dậy Đạt chở vợ về Vĩnh Long dự đám cưới. Trên đường ngang qua chợ Thủ Đức, Đạt kêu vợ ở ngoài nói vào mua mắt kính, nhưng thực chất là vào tiệm vàng để bán hai chiếc nhẫn vàng được 1.100.000đ. Có tiền, y quay ra tiếp tục chở vợ đi. Sau khi dự đám cưới ở Vĩnh Long, ngày 27/12/2009 Đạt quay về nhà thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ.
Theo CA TP HCM
