Giết người, lẩn trốn 16 năm
Chỉ vì chiếc xe đạp bị đổ mà xảy ra xô xát, Dũng nhờ bạn mang súng tới bắn chết người rồi lên Lạng Sơn trốn. 16 năm sau thì bị bắt.
![]() |
|
Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua. |
Theo cáo trạng, ngày 17/6/1994, Dũng đang chơi ở nhà bạn gái thì anh Bình chạy xe máy qua, làm đổ xe đạp của gia đình này. Thấy hai bên xông vào ẩu đả, Dũng ra can không ngờ bị đánh chảy máu tai nên nhờ Lê Ngọc Oánh, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, mang khẩu col đi trả thù và bắn chết anh Bình.
Sau khi gây án, Oánh và Dũng lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn lẩn trốn. Đầu năm 2002, Oánh tự sát chết còn Dũng trốn đến ngày 12/7/2010 thì bị bắt. HĐXX nhận định mặc dù Dũng không trực tiếp cầm súng bắn chết anh Bình nhưng với hành vi chủ mưu, trực tiếp vạch kế hoạch gây án nên bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Trong căn phòng xét xử khá thưa người, có một ông lão người nhỏ bé, lặng lẽ ngồi theo dõi phiên xét xử. Đó là bố của bị cáo Dũng, đã hơn 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải hành nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm sống và mong khắc phục một phần hậu quả mà con trai đã gây ra. Nghe tòa tuyên mức án chung thân cho con trai mình, ông lão như khuỵu hẳn vì không biết đến cuối đời có cơ hội nhìn thấy con nữa không.
Theo Báo Đất Việt
