Giết người vì mâu thuẫn trong đám cưới
GiadinhNet - Đi dự tiệc cưới một người bạn, anh Trương Công Duẩn bị một thanh niên dùng dao đâm chết.
Ngày 10/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt tạm giam đối tượng Khổng Văn Định (sinh năm 1990, trú tại xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về hành vi giết người. Khi đi dự tiệc cưới của một người bạn tại xã bên, anh Trương Công Duẩn (sinh năm 1988, trú tại xã Đồng Quế) bị Định dùng dao đâm chết.
Gần một tuần sau cái chết của con trai, ông Trương Quang Hà (bố nạn nhân Duẩn) vẫn như người mất hồn. Có lẽ, cái chết quá đột ngột của người con trai đã đánh gục ý chí của ông Hà.
Theo lời ông Hà, chiều ngày 5/11, Duẩn xin phép gia đình sang xã Phương Khoan (huyện Sông Lô) dự đám cưới của người bạn thì bị đối tượng Định dùng dao đâm chết ngay tại chỗ.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Thanh Thảo (trú tại thôn Quyết Tiến, xã Phương Khoan) cho biết, chập choạng tối ngày 5/11, gia đình ông đang tất bật tổ chức đám cưới cho người con trai. Lúc này, một số thanh niên trong xã và bạn của cô dâu và chú rể đang dọn dẹp để chuẩn bị đón khách. Khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Thảo thấy có tiếng la hét và một đám thanh niên trong xã xúm lại. Ông Thảo ra xem thì thấy một thanh niên nằm gục dưới đất nên đã kêu mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp.
Anh Hạ Thế Thanh (bạn anh Duẩn) cho biết, chiều cùng ngày, anh Duẩn đang ngồi uống nước nói chuyện thì một người bạn tên Huy nói anh Duẩn ra ngoài có người cần gặp. Do đang nói chuyện với bạn nên anh Duẩn không ra, bất ngờ đối tượng Định từ bên ngoài chạy vào dùng dao đâm một nhát thấu tim, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Định đã vượt sông và bỏ trốn sang nhà anh họ là Khổng Văn Thuận ở TP Việt Trì (Phú Thọ) và kể lại toàn bộ sự việc. Khi đó, gia đình anh Thuận thuyết phục Định nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi nghe anh họ khuyên bảo, Định đã cùng anh Thuận đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.
Tại cơ quan Công an, bước đầu Định khai nhận, do uống nhiều rượu, nhóm bạn của Định đi chơi và thấy đám cưới nên cũng vào chơi cho vui và đã xảy ra mâu thuẫn với anh Duẩn. Khi đó, Định bị nhóm thanh niên của anh Duẩn vây đánh nên hắn đã rút dao trong người ra đâm anh Duẩn gục ngay tại chỗ. Được biết, Định là một đối tượng "bất hảo" trong xã.
B.Minh