Giết người yêu vì không được “chiều”
Chị T là người yêu của Trung. Một buổi tối trong khu vườn vắng, Trung đòi quan hệ. Ban đầu chị T. chịu nhưng sau đổi ý. Tức giận, Trung bóp cổ chị đến bất tỉnh rồi nhấn đầu chị xuống nước và đem xác đi giấu.
Ngày 21/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Trung 12 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường tổn thất tinh thần thêm 21 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Trước đây, Trung và chị T. yêu nhau. Tối 11/9/2007, hai bên có mâu thuẫn và dẫn nhau vào một khu vườn trống nói chuyện. Tại đây, Trung đòi quan hệ. Ban đầu chị T. chịu nhưng sau đổi ý. Tức giận, Trung bóp cổ chị đến bất tỉnh rồi nhấn đầu chị xuống nước và đem xác đi giấu.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tiền Giang đã phạt Trung 10 năm tù, buộc bồi thường 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Sau đó, gia đình nạn nhân kháng cáo đòi tăng án, thêm 60 triệu đồng bồi thường cộng tiền trợ cấp nuôi dưỡng mẹ nạn nhân. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm chỉ xét mức bồi thường thêm như trên, còn phần trợ cấp nuôi dưỡng, đương sự có thể khởi kiện ở một vụ án khác.
(PL TPHCM)