Giết vợ, mẹ vợ rồi tự tử
Buồn chồng nhậu nhẹt, không lo làm ăn nên chị Nguyễn Thị Kiều (27 tuổi, ngụ Bình Dương) đã bồng con về nhà mẹ ruột sống. Năn nỉ không được, Gịp A Bẩu (26 tuổi, ngụ Đồng Nai), đã cầm dao chém vợ và mẹ vợ để bắt con.
Ngày 21/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Gịp A Bẩu về tội “Giết người”.
![]() |
|
Bị cáo Gịp A Bẩu bị dẫn giải về trại giam |
Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ ngày 27/4/2009, Bẩu đón taxi đến nhà mẹ vợ để xin phép dắt vợ con về nhà. Vì cửa đóng nên Bẩu đã leo rào vào và dùng dao mang theo cạy cửa lẻn vào phòng chị Kiều.
Nghe con gái la thất thanh, bà Nguyễn Thị Mai chạy xuống thì gặp Bẩu đứng chặn ở cửa phòng.Bẩu cầm hai dao dài và nhọn nói với bà Mai cho Bẩu dẫn vợ con về Đồng Nai sống nhưng không được đồng ý.
Bà Mai chạy ra mở cửa kêu cứu thì bị con rể dí vào tường rồi cắt cổ, bà Mai bỏ chạy ra ngoài.
Thấy mẹ bị chồng sát hại, chị Kiều liền truy hô. Trong cơn cuồng sát, Bẩu tiến về phía chị Kiều rồi dùng dao cắt hai nhát vào cổ và chém nhiều nhát khiến chị Kiều gục ngã tại chỗ. Thấy vợ nằm bất tỉnh trên vũng máu, nghĩ Kiều đã chết nên Bẩu lấy chai thuốc chống ẩm mốc để tự tử.
