Giới trẻ sốt chụp ảnh cưới độc
Không gò bó theo phong cách truyền thống, nhiều bạn trẻ đã có những ý tưởng rất độc đáo cho album lưu giữ hạnh phúc của mình.

Thay bằng việc “diễn” với những bó hoa hay những khung cảnh, bộ quần áo một cách đơn điệu, nhiều bạn trẻ đã thổi hồn cho những bức ảnh bằng chính kỷ niệm đầy lãng mạn và hạnh phúc của họ.
Ảnh cưới 3D: Cơn "sốt" mới cho các cặp uyên ương
Cơn sốt làm ảnh, phim 3D bắt đầu từ bộ phim ăn khách “Avatar” của Mỹ. Cặp đôi Thu Lương và Quốc Hữu (Hưng Yên) cũng háo hức đi tìm hiểu dịch vụ này: “Mình và vợ chưa cưới phải lên tận Hà Nội để thực hiện bộ ảnh này sau lời giới thiệu của thằng bạn thân. Mình đi xuất khẩu lao động 3 năm, nay mới về để cưới bà xã, mình muốn làm một điều gì đó thật thú vị cho bà xã tương lai của mình”, Hữu chia sẻ.
Trào lưu chụp ảnh cưới nude
Có một số bạn trẻ yêu điện ảnh còn dựng lại những bối cảnh trong bộ phim mình thích như: Up, Casablanca, hay Cuốn theo chiều gió và hóa thân thành nhân vật chính trong phim để có những soot hình ưng ý nhất. Nhiều bạn trẻ còn đưa cả đạo cụ như súng, gươm…vào cả bộ ảnh của mình.
Bên cạnh trào lưu “ảnh cưới như phim”, tại Việt Nam cũng đã xuất hiện sở thích chụp ảnh cưới nude dù cho giá chụp đắt hơn nhiều so với album ảnh cưới truyền thống. Lê Linh (Cổ Nhuế, Hà Nội) đang lên kế hoạch làm một album ảnh cực kỳ độc đáo và mới lạ để “thể hiện được đẳng cấp” dân chơi của mình. Nhưng người yêu Linh lại khá e dè với lời đề nghị này. Sau khi hết lời năn nỉ bà xã tương lai, vợ chưa cưới của Linh cũng đồng ý chụp ảnh, với điều kiện “chỉ hở… nửa trên”. “Đằng nào rồi cũng thành vợ mình, chụp ảnh với mình chứ có phải ai đâu mà lo” – Linh hồ hởi khoe album ảnh cưới rất “độc” của mình.
Xung đột vì ảnh cưới
Trước đây, lúc mới yêu thì An và Huy (Hà Đông, Hà Nội) rất hợp nhau, từ mọi việc nhỏ cho đến các việc trọng đại. Nhưng giờ đây bắt đầu bàn đến đám cưới thì giữa họ đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Về chuyện chụp ảnh cưới, Huy đề xuất hai vợ chồng sắp cưới đi chụp trong studio, vừa không phải mệt mỏi lại tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Nhưng An thì không đồng ý, theo cô thì, cả đời người chỉ cưới có một lần, cái gì làm qua loa cũng được nhưng ảnh cưới phải chụp cho đẹp.

An đề xuất đi biển chụp ảnh cưới, Huy giãy nảy bảo An là hoang phí và nhất định không đồng ý. Huy cho rằng, ảnh cưới cũng chỉ là kỷ niệm, cưới nhau rồi, cũng chỉ là trưng bày thôi, thậm chí, còn chẳng có thời gian mang ra mà ngắm nghía lại. Đến nay ngày cưới đã cận kề, mà đôi bạn trẻ này vẫn chưa thống nhất được chuyện ảnh cưới mặc cho cô dâu hờn dỗi ra “chiêu” đòi hủy cưới để đe dọa chú rể.
Thủy và Hưng (Hải Phòng) cũng đã giận dỗi gần một tuần nay vì vấn đề ảnh cưới. Theo Thủy, chụp ảnh cưới là phải đi dã ngoại, album phải thật hoành tráng. Nhưng chồng sắp cưới của cô đã dội một gáo nước lạnh vào đầu Thủy: "Phóng ảnh thì cũng bình thường, album cũng vừa phải thôi. Mình nên dành tiền ấy cho những việc quan trọng sau này”.