Gửi anh - người lính đảo Trường Sa

GiadinhNet - Tuy chưa một lần nhưng em vẫn ước/Được thầm yêu người lính biển đảo xa/Bằng con tim của đất mẹ hiền hòa/Trong sâu lắng của bài ca Yêu nước... Xin trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc bài thơ "Gửi anh - người lính đảo Trường Sa".

Gửi anh - người lính đảo Trường Sa 1
Ảnh minh họa.
 
 
GỬI ANH - NGƯỜI LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA
 
Em chưa một lần đến với biển Trường Sa
Chưa một lần ngắm tán bàng vuông xanh lá
Chưa một lần gửi gió, mây và biển cả
Chút tình riêng người thiếu nữ đang yêu

Nhưng hôm nay cứ mỗi buổi chiều
Tình yêu biển càng dày thêm nỗi nhớ
Con tim mình như luôn nghẹt thở
Dõi nơi anh đang canh giữ biển nhà

Em chưa một lần đến với biển Trường Sa
Nhưng lại thấy sóng gầm trong máu
Thấy các anh đứng trên đầu ngọn sóng
Quên thân mình cho tổ quốc trường sinh

Em chưa một lần được ngắm bình minh
Quả cầu máu dâng lên từ đáy biển
Là máu tim người chiến sĩ trận Gạc Ma
Ngày ngày nhắc anh thù nhà nợ nước

Tuy chưa một lần nhưng em vẫn ước
Được thầm yêu người lính biển đảo xa
Bằng con tim của đất mẹ hiền hòa
Trong sâu lắng của bài ca yêu nước
Hồ Thiên Nga (Tháng 5/2014)
honghanh1