Hà Nội: Bị sát hại khi tình tự nơi vắng người
Trong lúc ngồi tâm sự cùng bạn gái tại một khu vực vắng người, anh Bùi Doãn Đại (SN 1981) đã bị 2 đối tượng dùng dao đe dọa cướp tài sản, sau đó đâm anh tử vong.
Sự việc xảy ra khoảng 20h20 ngày 10/4, tại khu vực đường đang thi công dở thuộc xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Theo lời kể của bạn gái anh Đại là chị Hà Thị Thắng (SN 1989, quê huyện Yên Lập, Phú Thọ), khoảng 19h ngày 10/4, anh Đại gọi điện rủ chị ra khu vực đường Nam Thăng Long, đoạn đang thi công dở dang thuộc xã Minh Khai để nói chuyện.
Sau khi nhận điện thoại, chị Thắng đi bộ từ nhà trọ tại thôn Vân Trì, xã Minh Khai ra gặp anh Đại đứng chờ cạnh chiếc xe máy Dream BKS 29U9-7768. Hai người đứng nói chuyện bên làn đường chưa thi công.
Khoảng 20h20, có 2 đối tượng đi xe máy qua, dựng xe trên làn đường bên kia rồi đi bộ xuống nơi 2 người tâm sự. Một đối tượng dùng dao tông kề vào cổ chị Thắng đe dọa cướp sợi dây chuyền bạc và 1 ví tiền bên trong có 3 triệu đồng. Đối tượng còn lại dùng dao nhọn khống chế anh Đại. Lúc đó, anh Đại chống cự rồi bỏ chạy về hướng Nhà văn hóa Từ Liêm.
Hai đối tượng đuổi theo, dùng dao đâm một phát vào ngực trái anh Đại rồi lên xe tẩu thoát. Anh Đại quay lại chỗ dựng xe máy cách nơi bị đâm khoảng 13 mét thì ngã gục.
Chị Thắng gọi cấp cứu 115 nhưng anh Đại đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường cho thấy tài sản của anh Đại như điện thoại di động, ví tiền, dây chuyền… vẫn còn nguyên.