Hà Nội: Một luật sư bị tạt axit

Luật sư Mai Xuân Hải, Trưởng Văn phòng Luật sư Mai Xuân Hải, thuộc đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, bị tạt axit khi đi bộ từ văn phòng về nhà riêng.

Từng đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại và cả bị cáo tại các phiên tòa, nhưng có những vụ không “như ý” của thân chủ. Kể lại việc mình bị tạt axit, ông Hải cho biết: “Khoảng 17h ngày 5/1, trong khi đi bộ từ văn phòng làm việc về nhà riêng, tôi đã bị một thanh niên đi từ phía sau cầm túi nilon chứa dung dịch màu trắng đập vào cằm. Lúc đó, tôi tưởng ai đó đùa nghịch”.
 

Những vết bỏng do bị tạt axit trên ngực luật sư Mai Xuân Hải. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Khi nước bắn tung tóe vào miệng, thấy chua chua, nóng rát. Số nước còn lại, làm ngực nóng ran. Ông Hải nói linh tính cho biết, mình đã bị tạt axit còn kẻ lạ mặt vội vàng nhảy lên chiếc xe máy có người đợi sẵn phóng đi. “Tôi quay trở lại văn phòng để tắm và rửa hết axit. Lúc này, chiếc áo veston, áo sơ mi và áo may ô của tôi thấm đẫm axit. Vải nhiều chỗ bị cháy, ngả sang màu vàng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã báo cho Công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội”.

Luật sư Mai Xuân Hải đã đặt nghi ngờ nguyên nhân của sự việc này có thể liên quan đến một vụ án mà ông đã tham gia bào chữa vào cuối năm 2008.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh