Hà Nội: Một trung tâm đào tạo bị tố cáo lừa đảo

GiadinhNet - Gần một tháng trôi qua, 65 sinh viên đang theo học tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nhân lực- Nhân tài (thuộc Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hóa), chỉ đến lớp "học chay" vì không có giáo viên. Trước sự việc trên, các sinh viên đã làm đơn kêu cứu gửi Báo GĐ&XH xin được giúp đỡ.

Lần theo địa chỉ từ lá đơn tố cáo, chúng tôi có mặt tại Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật 14 (số 35B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội- nơi các sinh viên đang theo học) chứng kiến sự hoang mang, lo lắng của 65 sinh viên đang theo học lớp GD56H ngành giáo dục tiểu học.
 
Anh Nguyễn Văn Trí (lớp trưởng lớp GD56H) cho biết: "Trung tuần tháng 9/2009, chúng tôi biết thông tin Trung tâm liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội 2 mở ngành giáo dục tiểu học hệ chính quy nên đã làm hồ sơ. Sau khi tiến hành dự thi theo đúng quy định, ngày 17/10/2009, chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển và tiến hành làm các thủ tục nhập học tại Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật 14. Theo đó, số tiền mỗi sinh viên phải đóng cho học kỳ I là 3,2 triệu đồng. Trong quá trình học, chúng tôi thắc mắc về thẻ sinh viên thì ông Nguyễn Văn Hào - GĐ trung tâm nói là còn một số sinh viên chưa đóng đủ tiền học phí kỳ I nên Trường ĐHSP Hà Nội 2 chưa cấp thẻ".
 

Hàng chục sinh viên hoang mang trước sự việc trên.


Anh Trí cũng cho biết: "Sau khi kết thúc học kỳ I, ông Hào đã tiến hành thu của chúng tôi 1,8 triệu đồng tiền học phí kỳ II. Hiện tổng số tiền ông Hào đã thu của chúng tôi khoảng 300 triệu đồng".

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 9/3, qua điện thoại ông Hào đã hẹn sẽ làm việc với chúng tôi vào chiều ngày hôm sau tại Trung tâm. Tuy nhiên, theo lịch hẹn ông Hào đã không đến, gọi điện thoại thì đã tắt máy.

Lần theo địa chỉ của tờ thông báo tuyển sinh, chúng tôi tìm đến Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hóa- cơ quan chủ quản của Trung tâm (số 39, ngõ 1194 đường Láng). Một cán bộ ở đây cho biết trung tâm trên do ông Nguyễn Văn Quỳnh-Phó viện trưởng Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hóa làm giám đốc chứ không phải ông Hào.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Quỳnh cho biết ông Hào không phải là giám đốc Trung tâm. Thời gian trước ông Hào là cán bộ của một văn phòng tuyển sinh trực thuộc Trung tâm. Thế nhưng, văn phòng trên đã giải thể vào tháng 12/2009 và ông Hào cũng nghỉ việc từ thời điểm trên.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Thế Biết- Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cho biết đã nhận được đơn tố cáo của các sinh viên trên. Hiện cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc trên.
 
M.Hằng- H.Giang
vietanh