Hà Nội: Người vợ nghi chồng mình bị sát hại
GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Phạm Thị Hường (SN 1983, trú tại đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ) phản ánh việc chồng chị là anh Nguyễn Văn Hà (SN 1981) bị tử vong ngày 11/1/2010. Theo chị Hường, chồng mình đã bị sát hại chứ không phải bị chết đuối.
Chị Hường cho biết: Tối ngày 11/1/2010, anh Hà có nói là đi chạy thể dục, nhưng cả đêm vẫn không thấy về. Do anh Hà thỉnh thoảng cũng hay đến nhà bạn qua đêm nên tôi cũng không đi tìm. Khoảng 16 giờ ngày 12/1, tôi nghe người dân nói là có một xác chết đang nổi ở mép sông Thập Cửu (đoạn chảy qua địa bàn xã Quảng Bị), sau đó nhận ra đó chính là anh Hà. Kiểm tra trên người anh Hà, tôi phát hiện có một số vết xây xước ở hai bên thái dương và mu bàn tay. Tôi cũng nghe thông tin là trong phổi của anh Hà không có nước, trên thi thể có nhiều dấu vết của tác động ngoại lực.
![]() |
|
Chị Hường và con trai. |
Theo chị Hường, khi vớt xác lên, dưới chân vẫn còn đi tất và dép lê. Nước sông Thập Cửu mùa này rất cạn (khoảng 60cm), anh Hà là người rất giỏi bơi nên khả năng chết đuối là khó thể xảy ra. “Hôm chạy thể dục, chồng tôi không đi tất vậy mà khi phát hiện anh Hà tử vong dưới chân anh ấy lại có một đôi tất màu xanh. Do vậy, tôi nghi là chồng mình bị sát hại” - chị Hường nói.
Ông Lục Viết Chấu- Phó Trưởng Công an xã Quảng Bị cho biết, khi phát hiện ra anh Hà, thấy hai vết thâm tím, rách, chảy máu, ngoài ra hai bên khuỷu tay và mu bàn tay của anh cũng có nhiều vết trầy xước.
Trước nghi vấn của gia đình nạn nhân, đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, có kết luận để ổn định dư luận.
M.Hằng
