Hà Nội: Nữ nhà báo bị hành hung dã man
Giadinh.net - 17h30 cùng ngày, chị Thủy đang trên đường về gần đến nhà thì thấy 2 xe máy phóng từ đằng sau vượt lên, 2 trong số 4 thanh niên đi xe máy nhảy vào đánh chị túi bụi. Nạn nhân bỏ chạy, hô hoán nhưng một đối tượng truy đuổi nạn nhân vào tận trong ngõ và đánh chị ngã xuống đường.
Sự việc xảy ra với nữ nhà báo Hồ Thu Thủy, công tác tại Báo Giao thông Vận tải hôm 10/8. Khi chị Thủy trên đường đi làm về tới gần nhà tại Khu tập thể trường Đại học kinh tế Quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì bị nhiều thanh niên lạ mặt hành hung dã man ...
Theo nhà báo Hồ Thu Thủy, sự việc đã được chị đoán trước và báo cáo với các cơ quan hữu quan, trong đó có Công an phường Đồng Tâm. Khoảng 20h ngày 8/8, chị Thủy nhận được một cuộc điện thoại của một nam giới gọi từ số điện thoại 0165.334... Đối tượng này hỏi danh tính rồi vờ có người quen tên là Phương ở đường Láng có gửi cho chị Thủy một gói quà, nhờ chị ra nhận. Đoán biết việc chẳng lành, chị Thủy không đi. Ngay sau đó, đối tượng trên tiếp tục dùng số điện thoại này tìm mọi cách liên lạc để “điệu hổ ly sơn”. Thấy nghi ngờ, chị Thủy nhờ người nhà ra quan sát thì phát hiện một nhóm thanh niên lạ mặt tụ tập ở ngõ. Suốt buổi tối hôm đó, các thanh niên này đi lại, nhòm ngó nhiều lần vào nhà chị Thủy.
![]() |
| Vết rách đầu gối sau khi chị Thủy bị nhóm côn đồ rượt đuổi. Ảnh: Dân trí |
Sang ngày 9/8, từ 7h sáng đã có 3 thanh niên tụ tập ngoài ngõ nhà chị Thủy với thái độ bực dọc. Một lúc lại có 2 người đi vào tận ngõ, ngó vào cổng nhà chị Thủy rồi đi ra. Chị Thủy kể: “Trong số người này có một người mặc áo phông vàng màu rực (giống màu quả bóng tennis), tuổi độ 19- 20, người gầy nhỏ, 2 người còn lại lớn tuổi hơn ăn mặc giống như thợ xây dựng hoặc sửa xe máy. Suốt buổi sáng 3 thanh niên này quanh quẩn, đi lại, thậm chí ngồi ở ngay đầu ngõ lối vào nhà tôi, thi thoảng lại ra quán nước đầu đường ngồi với dáng vẻ dữ dằn”.
Thấy tình hình nghiêm trọng, nạn nhân đã báo với tổ dân phố. Tổ dân phố đã cử người kiểm tra và cho rằng các đối tượng này là người lạ, đang theo dõi nhà chị Thủy. Đến 15h cùng ngày, nhóm thanh niên này rút đi vì biết đang bị tổ dân phố để ý. Sáng ngày 10/8, trong khi đang họp giao ban cơ quan, chị Thủy nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đã gọi ra nhận quà tối hôm 8/8. Chị Thủy không trả lời, đồng thời báo cáo sự việc với Ban biên tập Báo Giao thông Vận tải. 17h30 cùng ngày, chị Thủy đang trên đường về gần đến nhà thì thấy 2 xe máy phóng từ đằng sau vượt lên, 2 trong số 4 thanh niên đi xe máy nhảy vào đánh chị túi bụi. Nạn nhân bỏ chạy, hô hoán nhưng một đối tượng truy đuổi nạn nhân vào tận trong ngõ và đánh chị ngã xuống đường. Bọn chúng chỉ bỏ đi khi người dân đổ ra can ngăn. Một vài người còn kịp nhận ra kẻ hành hung chị Thủy là thanh niên vẫn tụ tập ở đầu ngõ nhà chị mấy hôm nay.
Chị Thủy đã báo cáo sự việc lên Công an phường Đồng Tâm, nhưng theo nhà báo này, chị đã không nhận được sự hợp tác, giúp đỡ kịp thời. Liên quan đến vụ việc này, chị Thủy nghi vấn tới việc vừa qua chị có viết một số bài báo về tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động khiến người dân lâm cảnh cùng khổ của một doanh nghiệp ở Láng Hạ, Hà Nội. Chiều ngày 13/8, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, chị Thủy cho rằng hồ sơ vụ việc đã được Công an quận Hai Bà Trưng rút lên để thụ lý. Tình hình sức khỏe của nạn nhân đã khá lên đôi chút nhưng nữ nhà báo và gia đình vẫn đang hết sức lo lắng.
| Sau khi nhà báo Hồ Thu Thủy bị hành hung, Báo GTVT đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin – truyền thông, Hội Nhà báo, Công an TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Đồng Tâm... đề nghị truy tìm hung thủ và có phương án bảo vệ nhà báo. |
LP
