Hà Nội: Rút vốn không được, đem mìn “tặng” đối thủ

GiadinhNet - Ngày 7/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bắt khẩn cấp Đặng Xuân Hồng (SN 1979, trú tại xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Hoàng Minh Mỹ (SN 1985) và Hoàng Minh Long (SN 1991) cùng trú tại Dương Kinh, Hải Dương. Các đối tượng trên bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”.

Tài liệu điều tra cho thấy, ngày 19/2/2014, anh Nguyễn Huy T (trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) đã ký hợp đồng với một người tên Tuấn quê ở Bắc Cạn để khai thác quặng ở mỏ Bồng Liêu (thuộc Tam Lãnh, Tam Kỳ, Quảng Nam). Nhiệm vụ của anh T là phân tích mẫu quặng. Thấy công việc có thể đem lại lợi nhuận cao nên Hồng cùng với Mỹ xin được góp thêm 245.000.000 đồng mua máy móc, thiết bị phân tích mẫu quặng.

Đầu tháng 3/2014, thấy việc làm ăn không thuận lợi, Mỹ và Hồng xin rút toàn bộ số tiền 245.000.000 đồng. Anh T không có tiền trả ngay nên hai đối tượng này liên tiếp gọi điện, đến nhà đe dọa. Sau đó, anh T đã thu xếp trả trước cho Hồng 60.000.000 đồng. Đến khoảng 10h ngày 1/8, bà Nguyễn Thị B (mẹ của anh T) đi chợ mua thức ăn về thì phát hiện bên trong cánh cổng có một hộp bìa màu đỏ, bên ngoài ghi dòng chữ: “Gửi GĐ anh T” nên đã mang vào nhà, chờ con trai về nhận. Chiều tối cùng ngày, khi anh T về mở “gói quà” thì phát hiện bên trong là một quả nổ cùng kíp nổ.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức điều tra, các đối tượng lần lượt được làm rõ.Tại cơ quan điều tra, Mỹ khai sau quá trình nhiều lần đòi nợ mà không được, đã bỏ ra 220.000 đồng mua thuốc nổ và kíp của một người  không quen ở Cao Bằng. Ngày 1/8, em của Mỹ là Hoàng Minh Long đã lấy một hộp các tông, cùng Hồng đặt thuốc và kíp nổ vào, dán kín rồi thuê taxi đến đặt trước cửa nhà anh T với mục đích đe dọa, buộc anh này trả tiền.

Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ toàn bộ tang vật. Kết quả giám định sơ bộ của Viện Khoa học hình sự - Bộ công an xác định: Chất bột màu trắng ngà, có thành phần thuốc nổ TNT và bột gỗ.

Thanh Sơn
 
Lên núi ẩn nấp để đi cướp

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa bắt đối tượng Lô Văn Bình (SN 1974, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương) để điều tra về các hành vi dùng súng uy hiếp cướp tài sản. Theo xác minh, Bình đã mua 2 khẩu súng quân dụng rồi lập lán ở trên đồi dốc mới khu vực xã Yên Na. Bình chọn những con đường mòn vắng vẻ rồi nấp trong bụi cây chờ có người đi qua thì dùng súng lao ra chặn để cướp của. Bình đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn, gây hoang mang cho người dân trong và ngoài vùng mỗi khi qua khu vực này. Tại cơ quan công an, Bình khai đã thực hiện hàng loạt vụ cướp, ngoài ra còn thực hiện trót lọt một vụ lừa lấy một chiếc xe máy Sirius bán lấy tiền. Toàn bộ số tiền cướp được Bình đều mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. 
 
T.S
 
Đánh chết cháu của tình nhân cho hả giận

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đình Tùng (23 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo kết quả điều tra, khoảng 10h ngày 29/7, Công an thị xã Thuận An nhận tin báo về việc cháu Lê Đức Quân (11 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị tử vong chưa rõ nguyên nhân tại phòng trọ thuộc khu dân cư Việt- Sing, thuộc khu phố 4, phường An Phú. Công an đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt điều tra, khám nghiệm hiện trường. Qua truy xét công an đã bắt giữ Tùng.

Tùng khai nhận, có mối quan hệ yêu đương rồi sống chung như vợ chồng với chị Hà Thị Toàn (25 tuổi, quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tại khu nhà trọ nêu trên. Giữa năm 2013, chị Hà Thị Cúc (31 tuổi, chị ruột Toàn) gửi cháu Quân sống tạm trú cùng em gái và Tùng. Trong quá trình sống chung giữa Tùng và chị Toàn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Đến giữa tháng 7/2014, chị Toàn bỏ nhà trọ để lại cháu Quân sống cùng Tùng. Chiều 28/7, do bực tức việc chị Toàn tự ý bỏ nhà đi nên Tùng đã dùng tay tát vào mặt, dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng của cháu Quân dẫn đến tử vong. 
 
T.S
 
Án chung thân cho kẻ cướp và “giết hụt” cụ già

Sáng 7/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Vũ Đình Tuệ (SN 1967, trú tại thôn Văn Trai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về 2 tội danh “giết người” và “cướp đoạt tài sản”.

Theo đó, tối 1/2/2014, do hết tiền tiêu xài, Tuệ nghĩ ra cách đi ăn trộm. Khi đi ngang qua cửa hàng phế liệu của gia đình chị Nguyễn Thị Mừng, trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, y phát hiện cửa ra vào mở, đèn trong nhà bật sáng. Lợi dụng tình thế đó, Tuệ đã lặng lẽ lẻn vào trong nhà để “khoắng tài sản”. Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía nhà ngoài, cụ Khuất Thị Nhu (bà ngoại chị Mừng) đang nằm nghỉ ở trong buồng đã đi ra kiểm tra. Cụ Nhu trông thấy Tuệ đang lục lọi đồ đạc. Lập tức cụ Nhu tri hô mọi người xung quanh tới ứng cứu. Trước tình huống đó, Tuệ không hề tỏ ra sợ sệt, bỏ chạy mà bất ngờ y xông tới bóp cổ cụ Nhu, để cướp đôi bông tai. Bị tên trộm tấn công, cụ Nhu chống trả một cách quyết liệt thì liền bị Tuệ dùng sợi dây quàng vào cổ rồi kéo lê ra khu vực bể nước phía sau nhà để tránh việc nạn nhân tiếp tục kêu la.

Tại đây, thấy cụ Nhu vẫn quyết liệt chống trả, Tuệ lạnh lùng ghì chặt đầu nạn nhân vào thành bề nước và dùng bình hoa đập nhiều nhát. Thấy cụ Nhu bất động, nghĩ rằng nạn nhân đã chết Tuệ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi chị Mừng về nhà phát hiện đồ đạc bị đảo lộn, vào buồng không thấy bà ngoại đâu. Chị hốt hoảng chạy lại phía sau nhà thì phát hiện cụ Nhu đang nằm bất tỉnh. Lập tức, gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Rất may, do được đưa vào bệnh viện kịp thời nên cụ Nhu đã thoát chết.

Nhận được tin cấp báo của gia đình nạn nhân, CQCA đã khẩn trương vào cuộc. Sau một ngày gây án, Tuệ đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và việc cụ Khuất Thị Nhu không chết là nằm ngoài mong muốn, nên sau khi cân nhắc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Đình Tuệ tù chung thân về cả 2 tội danh bị đưa ra truy tố. Được biết, trước khi ra tay với cụ Nhu, Tuệ từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội danh trộm cắp tài sản. 
 
Xuân Thắng
 
Hưng Yên: Nhóm côn đồ giết người, cưỡng đoạt tài sản ra tòa
 
Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 7/8 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án băng nhóm côn đồ giết người và cưỡng đoạt tài sản tại huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đối với Đỗ Hữu Quỳnh (biệt danh Quỳnh Hen) cùng 13 đồng phạm. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án Đỗ Hữu Quỳnh tù chung thân về 3 tội danh "giết người", "cố ý gây thương tích" và "cưỡng đoạt tài sản". Các bị cáo: Dương Danh Uy, 25 năm tù; Lưu Đình Tỉnh, 23 năm 6 tháng tù; Đỗ Tuấn Đạt và Lê Phi Hùng, mỗi bị cáo 22 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Quyết, 21 năm 11 tháng tù. Còn lại 8 bị cáo, mỗi tên bị phạt từ 3 đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên: Vào khoảng 21h ngày 16/12/2012, tại khu vực cổng Trung tâm hội chợ thương mại ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Đỗ Hữu Quỳnh (SN 1981 trú tại phố Cầu Treo, xã Tân Lập, thị trấn Yên Mỹ) đã chủ mưu cùng đồng bọn là Dương Danh Uy, Nguyễn Mạnh Quyết, Lưu Đình Tỉnh cùng nhiều đối tượng khác đã gây gổ, rồi dùng dao, điếu cày, gạch, tôvít đánh nhau với nhóm của Chu Văn Huy (tức Huy Răm bô) và Nguyễn Quang Hùng. Hậu quả làm Chu Văn Huy tử vong, Hùng bị tổn hại hơn 19% sức khỏe. Theo dư luận, Chu Văn Huy (SN 1981, quê ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ) từng là đại ca giang hồ nổi tiếng ở Hà Nội.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên còn làm rõ bị can Đỗ Hữu Quỳnh cùng đồng bọn đã gây ra 2 vụ cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn thị trấn Yên Mỹ.
 
PV
 
 
baoin