Hà Nội: Tóm gọn "nin za" vào nhà "bắt cóc trẻ con"

Giadinh.net - Đối tượng bịt mặt như “nin za”, đột nhập nhà người quen cũ lục lọi đồ đạc. Không thấy có gì đáng giá, hắn bèn giở trò “bắt cóc trẻ con” để tống tiền và cướp của...

Tối 6/1/2008, cháu Đoàn Tuấn Anh (SN 1994), con trai ông Đoàn Văn Đào (ở tổ 19, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đang ngồi học trên tầng 2 nhà mình thì có một thanh niên đột nhập vào nhà, cầm dao nhọn túm tóc, gí dao vào cổ đe dọa.

Gã này lôi cháu Tuấn Anh vào trong phòng để lục lọi tài sản. Cùng lúc đó, chị Lan, con gái ông Đào và chồng về. Gã thanh niên tắt bóng điện, tay vẫn cầm dao gí vào cổ cháu Tuấn Anh, gằn giọng: “Chúng mày có bao nhiêu tiền bỏ hết ra đây”.

Chị Lan lục ví lấy ra 1 triệu đồng đưa cho hắn, nhưng hắn không thèm để ý số tiền chị Lan vừa đưa mà tiếp tục ra điều kiện phải gọi ông Đào về cho hắn gặp.

30 phút sau, ông Đào về tới nhà, gom được gần 6 triệu đồng đưa cho hắn. Sau khi đã đút hết số tiền và 2 chiếc điện thoại di động của bố con ông Đào vào túi, tên cướp bắt chị Lan phải chuẩn bị sẵn chiếc xe máy Wave. Tên cướp ép cháu Tuấn Anh phải ngồi lên đằng trước xe máy làm “con tin”, để hắn chở đi cách nhà khoảng 200 mét mới được thả ra.

Tóm gọn

Nhận được thông tin, phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên truy tìm hung thủ. Đối tượng tình nghi được xác minh là Trần Văn Tính (SN 1986, trú tại đội 5, Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định).

Đêm 9/1, các trinh sát xác minh Tính vừa về quê, đang sử dụng chiếc xe Honda Wave có đặc điểm trùng khớp với tang vật vụ cướp tài sản nói trên.

2h sáng 10/1, Công an Hà Nội đã bắt gọn đối tượng này. Tại CQĐT, Trần Văn Tính khai từng là công nhân làm đường tại khu vực tổ 19, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, nên biết khá rõ về gia đình ông Đào. Sau khi trèo qua tường, đột nhập lên ban công tầng 2 nhà ông Đào, Tính thấy cháu Tuấn Anh đi ra ban công đã dùng dao đe dọa và gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.  

Thu Hoài

giang