Hà Nội: Trai làng "giải quyết" bằng súng bắn chim
Mạnh Hùng đã dùng mũi súng dí vào mũi Việt rồi chửi. Thấy vậy Việt thách Mạnh Hùng bắn...
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ 2 nam thanh niên cùng thôn gọi người nhà mang theo súng đến để giải quyết. Sự việc xảy ra lúc 9h30 ngày 12/4, tại xóm Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Trong khi đi trên đường làng, Phạm Văn Hùng (SN 1982, trú tại xóm Nhì, xã Vân Nội, Đông Anh) gặp Nguyễn Văn Việt (SN 1975, là người cùng thôn) và hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nguyễn Văn Việt đuổi đánh Phạm Văn Hùng khiến Hùng phải chạy vào nhà hàng xóm để trốn. Sau đó Phạm Văn Hùng gọi điện thoại cho em trai là Phạm Mạnh Hùng (SN 1984) nói là bị Nguyễn Văn Việt đánh.
Lúc này, Phạm Mạnh Hùng đang cầm khẩu súng hơi đi bắn chim, thấy anh trai nói là bị đánh nên đã đến để can thiệp. Khi Phạm Mạnh Hùng đến gặp Việt, Mạnh Hùng đã dùng mũi súng dí vào mũi Việt rồi chửi. Thấy vậy Việt thách Mạnh Hùng bắn và lấy tay gạt súng ra. Mạnh Hùng dùng tay bóp cò, súng nổ, đạn găm vào mũi Việt.
Sau đó Mạnh Hùng cầm súng vụt vào người Việt làm gẫy báng súng, Mạnh Hùng tiếp tục lấy báng súng vụt vào đầu Việt. Việt dùng tay đỡ nên bị thương ở tay.
Được mọi người can ngăn, hai bên bỏ về nhà. Bị đau, Việt về nhà anh trai là Nguyễn Văn Sửu (SN 1973) để lau và băng bó vết thương. Lúc này mẹ của Phạm Mạnh Hùng là bà Phạm Thị Minh (SN 1951) đã đến chửi bới và lăng mạ gia đình nhà anh Sửu.
Nguyễn Văn Sửu đã lấy chiếc mác tự chế dài khoảng 1,7 m ra đâm vào đùi và dùng cán mác vụt vào đầu, vai, cổ bà Phạm Thị Minh, làm bà Minh bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đông Anh.