Hà Nội: Uống rượu, cãi nhau, một thanh niên bị đâm chết

Đang đêm, nghe tiếng hò hét, trước cổng KS Anh Quân, một số người dân ở phố Thanh Bình, phường Mộ Lao (TP Hà Đông) xô cửa chạy ra, chứng kiến cảnh một thanh niên, ngực đầy máu nằm gục trên đường và vài thanh niên khác bị thương đang rên rỉ...

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 22h tối 11/1. Có 2 nhóm thanh niên người La Phù (Hoài Đức), Đồng Mai (TP Hà Đông) và Chúc Sơn (Chương Mỹ) kéo nhau vào sàn nhảy của khách sạn Anh Quân ở phố Thanh Bình (Mộ Lao, TP Hà Đông, Hà Nội) để nhảy và nhậu.

Những tay chơi này gọi rượu “John đỏ” và ngồi nhậu thành 2 nhóm. Trong khi rượu say, giữa 2 nhóm thanh niên này đã xẩy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Thấy trong khách sạn xẩy ra đánh nhau gây mất trật tự, đội ngũ nhân viên bảo vệ nhanh chóng có mặt can thiệp, đẩy đuổi 2 nhóm thanh niên này ra ngoài. Không ngờ họ vừa ra khỏi cổng khách sạn là xông vào ẩu đả, đánh nhau tiếp cho đến khi có tiếng kêu “có người chết” mới dừng tay.

Nạn nhân là anh Phan Văn Phú, 25 tuổi, trú ở La Phù (Hoài Đức) bị đâm 3 nhát vào ngực, trong đó có một nhát trúng tim, nhưng tử vong trên đường cấp cứu. Còn anh Nguyễn Văn Thực, 25 tuổi, cũng trú ở La Phù (Hoài Đức) bị thương nặng hiện đang nằm cấp cứu ở khoa cấp cứu của Viện 103.

Hai thanh niên khác tên là Nguyễn Văn Đăng và Nguyễn Văn Phương, trú ở Chúc Sơn (Chương Mỹ) bị thương nhưng nhẹ hơn được đưa vào điều trị ở Bệnh viện huyện Chương Mỹ.

Qua nguồn thông tin thu thập được, Cơ quan CSĐT đã dần dần làm rõ một số đối tượng trong 2 nhóm thanh niên này. Đến chiều 12/1, Hoàng Đức Trịnh, 26 tuổi, trú ở Thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) và Nguyễn Duy Quân, 28 tuổi, trú ở Đồng Mai (TP Hà Đông)  đến Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đầu thú. 
 
Hoàng Đức Trịnh thú nhận, trong khi xô sát đánh nhau, chính anh ta là người dùng dao nhọn đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực anh Phan Văn Phú khiến anh tử vong và Trịnh còn đâm anh Thực nhiều nhát nhưng không chết.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội hiện đang truy bắt các đối tượng còn lại trong 2 nhóm thanh niên

phuoclong