Hà Tĩnh: Xích mích, đâm bạn trọng thương

Giadinh.net - Bị đánh chảy máu mũi, phải về nhà rửa vết thương, Long bức xúc cầm theo một con dao quay lại trường để trả thù.

Em Trần Anh Tiến tại khoa Ngoại TTYT Thị xã Hồng Lĩnh (ảnh chụp ngày 13/5/09).
 
Vào đầu giờ học ngày 12/5, Trần Anh Tiến - học sinh lớp 12B1 và Tân - học sinh lớp 12 B3 trường THPT Hồng Lĩnh gọi Đoàn Mạnh Long học lớp 12B4 ra để nói chuyện. Sau 5 phút, Long bị đánh chảy máu mũi phải nhờ bạn cùng lớp là Phạm Hữu Bổng chở về nhà rửa vết thương. Bức xúc, Long cầm theo một con dao.
 
Đến lớp Tiến gọi ra nói chuyện không thấy, Long gặp Tiến ở hành lang và đâm Tiến một nhát vào hông trái. Thấy cháu về nhà cầm dao, cậu của Long đi theo để ngăn chặn, vừa đến trường thì thấy Tiến ôm vết thương đầy máu chạy ra liền chở Tiến đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh.
 
Vết thương của em Tiến hiện đã tương đối ổn định. Cán bộ Công an Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
 
Lê Văn Vỵ
vietanh