Hai bà vợ hờ và nồi canh gây mê
Sau bữa cơm tối, người đàn ông nằm ngủ một giấc say sưa. Tỉnh dậy, anh ngỡ ngàng khi toàn bộ tài sản có giá trị trên người đã không cánh mà bay! Cửa phòng bị khoá trái phía ngoài, còn cô vợ hờ trẻ đẹp cũng chẳng thấy tăm dạng...
Ngày 7/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (SN 1989, ngụ xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Trần Thị Kim Tuyến (SN 1956, ngụ phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Đây là hai cô vợ hờ đã chuốc thuốc mê để lấy hết tài sản của người tình là anh B.M.T (SN 1972, ngụ tỉnh Đồng Nai).
Là một kỹ sư xây dựng, lại khá điển trai nên T. dễ dàng lấy lòng các cô gái. Trong những người tình của T., Tuyến là người nhiều tuổi nhất nhưng lại có thời gian qua lại với nhau khá bền. Sau khi chồng chết, bà Tuyến tình cờ gặp T. Mặc dù chênh nhau gần 20 tuổi song bà đã đem lòng yêu chàng kỹ sư đẹp trai và hai người bắt đầu có những giây phút hẹn hò, mặn nồng bên nhau.
Cuộc tình khập khiễng của họ kéo dài suốt 7 năm thì T. bắt đầu chán chường khi người tình mỗi ngày lại thêm nhiều nếp nhăn. Đầu năm 2008, trong một lần bù khú với bạn bè ở quán nhậu, T. gặp cô tiếp viên trẻ là Thúy Lan. Họ nhanh chóng làm quen, rồi qua lại và quyết định thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng ở khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9.
Mê mẩn bên người tình mới, T. gần như quên hẳn người tình cũ đã từng hẹn hò suốt 7 năm qua. Biết T. đã bỏ rơi mình và sống với người khác, bà Tuyến quyết tìm tình địch để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhân lúc T. đi làm, bà Tuyến tìm đến tận phòng trọ nơi T. và Lan ở. Hai tình địch gặp nhau, song cuộc gặp đó lại không trở thành cuộc chạm trán nảy lửa mà ngược lại, họ bỗng chốc trở thành cặp bài trùng thường xuyên liên lạc với nhau ngầm thực hiện âm mưu mới.
![]() |
![]() |
|
2 đối tượng Trần Thị Thúy Lan và Trần Thị Kim Tuyến. |
Trong thời gian sống chung, Lan biết T. đã có vợ và quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Khi gặp bà Tuyến, Lan nói với bà về ý định sẽ mua thuốc ngủ cho T. uống để chiếm đoạt tài sản. Đang tức tối vì bị tình phụ, bà Tuyến lập tức hưởng ứng.
Sáng 2/7/2009, Lan ra chợ mua thức ăn về nấu canh rau đay và ghé qua tiệm thuốc tây mua hai viên thuốc ngủ. Lan pha thử một viên vào ly nước chanh để uống nhưng không thấy có tác dụng. Chiều hôm đó, Lan ra mua thêm ba viên thuốc ngủ về nghiền nát bỏ vào nồi canh rau đay. Đi làm về, thấy người vợ hờ dọn nồi cơm, canh thơm phức, T. ngồi ăn một cách ngon lành mà không hề biết nồi canh đó được chế biến bằng bàn tay của một “phù thủy gây mê”.
Sau bữa cơm ngon, T. chở người tình đi Biên Hoà chơi nhưng khi qua ngã tư Tam Hiệp (TP.Biên Hoà) thì T. thấy buồn ngủ và đau đầu. T. chở Lan đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (BV Thánh Tâm) rồi một mình chạy vào mua viên sủi bọt uống để chống buồn ngủ. Một mình đứng ngoài đợi, Lan lấy điện thoại nhắn tin cho bà Tuyến biết tình hình T. đang bắt đầu ngấm thuốc.
Tối hôm đó, khi trở về phòng Lan tiếp tục lấy thêm nửa viên thuốc ngủ bỏ vào ly trà Lipton rồi bưng cho T. uống “đỡ mệt”. Chờ lúc T. ngủ say, Lan gọi điện thoại báo cho bà Tuyến đến, sau đó cả hai lấy hết tài sản của T. gồm: 1 dây chuyền vàng 3,7 chỉ, 1 nhẫn vàng 2 chỉ, máy vi tính xách tay, điện thoại di động, 40 triệu đồng tiền mặt và thẻ ATM bên trong tài khoản có 800 triệu đồng.
Xong xuôi, Tuyến và Lan ra ngoài móc trái cửa phòng rồi dắt luôn chiếc xe Attila của T. đi về nhà Tuyến ở thị xã Long Khánh. Có tiền, Tuyến chở Lan lên TPHCM để sửa nâng mũi cho đẹp hơn, sau đó đón xe cho Lan lên nhà người quen của mình ở Bù Đăng (Bình Phước) lẩn trốn.
Biết T. đã trình báo sự việc và cơ quan công an đang truy tìm, bà Tuyến chủ động trả lại xe máy cho T. và nói Lan bỏ trốn đi đâu không rõ. Về nhà, nhớ lại lời dụ ngọt của T. rằng nếu đưa được Lan về, T. sẽ quay về sống chung, bà Tuyến đã gọi điện hẹn gặp Lan. 10 giờ sáng 6/7, bà Tuyến và Lan đang chở nhau qua cầu Rạch Chiếc thì bị trinh sát Công an Q9 bắt gọn.
Vụ án này cũng là lời cảnh tỉnh cho những đấng mày râu đã có gia đình mà vẫn giở thói trăng hoa, cặp bồ với nhiều phụ nữ khác...
Theo Công an TP HCM

