Hai cảnh sát giao thông không tham của rơi

GiadinhNet - Đang trên đường tuần tra, hai Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng nhặt được một cái ví của ai đánh rơi.

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng đã bàn giao một cái ví trong đó có giấy tờ tùy thân và một số tiền VNĐ và ngoại tệ cho anh Lê Văn Hậu (SN 1990, quê Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Cty CP xây dựng 525, Đà Nẵng) đánh rơi trước đó.
 
Anh Hậu rất vui khi nhận lại cái ví đánh mất

Sự việc bắt đầu vào sáng ngày 16/10, Trung tá Đoàn Văn Bảy, Thiếu úy Đặng Thành Trung (Công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng) đang trên đường tuần tra trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Bất ngờ, hai anh phát hiện một cái ví màu nâu của ai đó đánh rơi trên đường. Hai cảnh sát dừng xe lại, cùng một số người đi đường tiến hành chứng kiến và mở ví để kiểm tra.

Bên trong ví giấy tờ tùy thân mang tên anh Lê Văn Hậu, 970.000 đồng và một số tiền nước ngoài.

Sau đó, hai cảnh sát mang cái ví này về phòng và liên lạc với anh Hậu để trao trả lại. Tuy nhiên, do anh Hậu bận đi công tác nên sáng ngày 23/10 mới tới nhận lại.

“Khi mất ví tôi hoang mang và buồn lắm vì có nhiều giấy tờ quan trọng. Biết hai anh cảnh sát nhặt được ví và hẹn tới cơ quan trao trả lại, tôi mừng lắm. Cảm ơn các anh”, anh Hậu cho biết.
 
Ánh Dương
thanhloan