Hãi hùng những vụ bạo hành trẻ em dồn dập

GiadinhNet - Vụ việc xảy ra ở TP HCM, khi giáo viên, bảo mẫu ở Trường An Vương nhẫn tâm dạy trẻ tự kỷ bằng việc đánh, tát, nhéo vào “của quý” thêm lần nữa khiến chúng ta giật mình thon thót và phẫn uất khi xem những hình ảnh bạo hành. Các em bị tự kỷ sẽ sang chấn nặng nề về tâm lý và làm giảm thêm đi khả năng phục hồi. Ông Nguyễn Trọng An - Chuyên gia Cao cấp CS&BV trẻ em - Bộ LĐTBXH trao đổi với Báo GĐ&XH.

Hãi hùng những vụ bạo hành trẻ em dồn dập 1
Hình ảnh dạy trẻ tự kỷ bằng gậy gây bức xúc dư luận tại trường An Vương  TPHCM (ảnh báo Thanh Niên)

PV - Thưa ông, là một người công tác lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, vậy theo ông sự việc những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ bị các cô giáo, bảo mẫu ở trường Anh Vương (TPHCM) dạy dỗ bằng cách bóp miệng, tát, đánh, nhéo vào “của quý” ông đánh giá như thế nào về sự việc này nói riêng và tình trạng bạo hành trẻ em hiện nay nói chung?

- Ông Nguyễn Trọng An: Câu chuyện bảo mẫu đánh đập trẻ Tự kỷ tại Trường Tiểu học chuyên biệt Anh Vương tại số nhà 86, đường Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM  lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị bạo hành, đây thực ra chỉ là “mỏm nổi của tảng băng chìm” vấn đề xã hội về bạo lực và lạm dụng trẻ em hiện nay. Xã hội đang giật mình thon thót và phẫn uất khi xem những hình ảnh, đoạn phim ghi lại thương tật của trẻ nhỏ dưới đôi bàn tay bạc ác của người lớn.

Tôi thật sự thấy hãi hùng với những vụ bạo hành trẻ em dồn dập. Thực tế hàng năm thông báo có hàng nghìn vụ trẻ em bị hiếp dâm, hàng nghìn vụ trẻ em bị bạo hành nhưng vẫn chưa lột tả hết thực trạng hiện nay. Theo Bộ Công an, trung bình mỗi năm có gần 2.000 vụ bạo lực trẻ em và 100 trẻ bị giết. Có những trẻ bị chính cha mẹ, người thân, thầy cô giáo và những người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ xâm hại, bạo lực. Tình trạng bạo lực học đường cũng gia tăng ở mức báo động với gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau mỗi năm ở trong và ngoài trường học. 

Qua số liệu báo cáo của Cục BVCSTE, Bộ LĐTBXH cho thấy tình trạng trẻ em bị bạo lực và lạm dụng liên tục trong nhiều năm qua đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng. Năm 2013, tổng hợp dựa trên báo cáo của Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố cho thấy có hơn 3500 em bị Bạo lực, lạm dụng, trong đó có 930 vụ xâm hại tình dục trẻ em, số trẻ em bị hiếp dâm chiếm đến 65.8%.

 PV - Theo  ông, tâm lý  trẻ sau khi bị bạo hành thường sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, liệu nỗi ám ảnh đó có theo các em suốt cuộc đời không?

 - Ông Nguyễn Trọng An:  Đúng là những trẻ em bị bạo hành đều bị tổn thương về thể xác và tinh thần,  những tổn thương về tinh thần của các em thường rất trầm trọng. Bởi những vết sẹo trên da thịt có thể lành lại nhưng những hành động dạy dỗ bằng cách bóp miệng, tát, đánh, nhéo vào “của quý" như thế  này có thể ám ảnh và gây tổn thương về tinh thần cho các em suốt cuộc đời. Đặc biệt đối với những trẻ mắc Hội chứng tự kỷ thì những hành vi này có thể khiến các em bị bệnh trầm trọng hơn và rối loạn về tinh thần khó hồi phục.

Bởi bản thân các em đang bị mắc Hội chứng Rối loạn thần kinh lan tỏa rất phức tạp, khuyết tật dạng này làm cản trở sự giao tiếp và rối loạn về hành vi, các em cần có được sự cảm thông, thấu hiểu và trợ giúp thân thiện về tâm lý để khơi dậy và hồi phục những bản năng bình thường của các em đang bị bệnh tật che lấp để có thể hòa nhập cộng đồng. Thế mà lại bị đánh đập, hành hạ, những hành động này đã tiếp tục gây nên những sang chấn nặng nề về tâm lý và sẽ gây “lấp kín hơn” đi những bản năng, làm giảm thêm đi khả năng phục hồi của các em.

PV -  Sự việc mới đây nhất là tại trường Anh Vương (TPHCM). Có thể nói ai xem những hình ảnh, clip này cũng đều phẫn nộ trước hành động của bảo mẫu, giáo viên ở đây. Theo ông, sự việc này cần xử lý như thế nào? 

- Ông Nguyễn Trọng An: Sau khi xem xong clip, tôi rất bức xúc và thương các em bé. Không hiểu tại sao các bé đã mang trên mình khuyết tật lại còn bị hành hạ như thế. Đồng thời tôi cũng rất ngỡ ngàng khi Ông chủ trường vẫn nói mình đã “dồn hết tâm huyết” để chăm sóc trẻ và Ông Chủ tịch Phường 15 thì nói không thấy có bạo hành(?) Điều này không chỉ cho thấy sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cơ sở, mà còn nhắc nhở cho mọi lãnh đạo các cấp, các nhà làm Luật cũng như mọi người lớn chúng ta rằng: “Trẻ em khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng cần được bảo đảm quyền đi học của mình và được chăm sóc đặc biệt, các quyền đó phải được quy định trong Luật BVCS&GD trẻ em sửa đổi lần này”.

Trong sự việc cụ thể này thì những người đứng đầu chính quyền phường 15 là người chịu trách nhiệm chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 1/9/2009 về việc Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Cụ thể, ở đây là Chủ tịch UBND phường về các vấn đề như: Cấp phép hoạt động, kiểm tra, giám sát… Bên cạnh đó là Trưởng Công an phường theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện Luật Phòng chống tội phạm. Ngành giáo dục chịu trách nhiệm tư vấn chuyên môn cho lãnh đạo phường trước khi cấp phép hành nghề cho các điểm trông giữ trẻ và trường nuôi dạy trẻ tư thục trên địa bàn xã/phường, nên tùy theo mức độ liên đới để quy trách nhiệm./.

Xin cảm ơn ông!
Phương Thuận
tranthuan