Hài hước: Bị cáo ở trọ mà tòa…!
Thấy bị cáo tại ngoại xuất hiện, tòa phúc thẩm mừng rỡ vì nghĩ bị cáo này đã cao chạy xa bay trước phiên xử.
Phần làm thủ tục tòa mắng:
- Bị cáo đi đâu mà tòa tống đạt giấy triệu tập theo địa chỉ trong hồ sơ mấy lần không được vậy hả?
- (Bị cáo Thành gãi đầu): Dạ… tại bị cáo mới chuyển đi ở chỗ khác.
- Chỗ khác nào cũng phải báo lại cho tòa biết chứ, cứ khơi khơi mà đi vậy hả? Chúng tôi đã đánh máy xong lệnh bắt giam bị cáo định chuyển cho công an rồi đây này.
- Trời.. hên cho em quá, giờ em lên rồi tòa cho em tờ lệnh đó em cất đi cho.
- Cất giữ gì… Tòa hỏi bị cáo chưa trả lời, được tại ngoại sao không ở một chỗ mà cứ lẩn như trạch thế?
- Bị cáo là dân ở trọ nay đây mai đó thì làm gì có chỗ ở cố định tòa. Tòa thông cảm cho em nhé…
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành cùng hai bị cáo khác tham gia dùng mã tấu hành hung một nhóm thanh niên khác làm một người chết, hai người bị thương. Thành bị TAND TP HCM tuyên phạt một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng nên Thành kháng cáo. Tuy nhiên trong phiên xử phúc thẩm ngày 13/4 vừa qua, Thành bất ngờ rút đơn kháng cáo xin giảm án.
Theo VnExpress