Hải Phòng: Bắt nữ quái điều hành "đại lý" heroine

Thời gian bán “hàng” của Trang thường vào sáng sớm và chập choạng tối. Trung bình một ngày, Trang bán hàng trăm liều heroin và bán cất heroin cho nhiều đại lý nhỏ gần đó.

Thị Trang và số tang vật bị thu giữ.

 
Cầm đầu “đại lý” heroine với số lượng lớn ở tổ 22 Dư Hàng Kênh do nữ quái Vũ Thị Huyền Trang, sinh ngày 17/10/1994, tạm trú tại tổ 22 Dư Hàng Kênh.

Bố Trang là Vũ Văn Khang, sinh 1966 và mẹ là Nguyễn Thị Hằng, sinh 1968, hiện đang thụ án phạt tù về tội ma túy. Do vậy, Trang sống lang thang, đi bụi từ rất sớm.

Cũng tinh quái như nhiều đối tượng buôn bán ma túy khác, để tránh bị phát hiện, thị luôn đóng kín cửa và chỉ nhận tiền, giao hàng qua một lỗ nhỏ, đục thông từ trong nhà ra ngoài.

Thời gian bán “hàng” của Trang thường vào sáng sớm và chập choạng tối. Trung bình một ngày, Trang bán hàng trăm liều heroin và bán cất heroin cho nhiều đại lý nhỏ gần đó.

Đúng 17h30 ngày 10/8,  tổ công tác của công an phường bắt quả tang Trang đang ngồi chia heroin thành từng gói nhỏ; thu giữ 1 túi nilon đựng chất bột trắng và rất nhiều mảnh giấy bạc, giấy vở học sinh cùng 14 dao cạo.

Khám xét, lực lượng truy bắt thu trên gác lửng 1 thùng giấy, trong có 468 gói nhỏ heroin, 1 cục heroin (tổng trọng lượng 19,1381 gam) và 4.900.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Trang đã buộc phải khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình và cho biết số ma túy trên thị đã mua với giá 4 triệu đồng về chia nhỏ bán kiếm lời.
 
Theo ANHP
vietanh