Hải Phòng: Cướp giật gặp ngay nữ "cao thủ"

Nén đau, chị Hảo bật dậy túm chặt, kéo đổ chiếc xe máy của tên cướp và nhanh trí buông chiếc xe rồi quàng tay siết chặt cổ tên cướp.

Trưởng Công an phường Đa Phúc trao thưởng cho chị Hảo.
 
20h30 ngày 26/8, chị Lê Thị Mỹ Hảo, sinh 1974, ở khu Đông Lãm 1, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh đang đi xe máy chở con gái là cháu Bùi Lê Thanh Phương đi trên đường.

Khi đến khu dân cư Quảng Luận (Đa Phúc), cháu Phương ngồi sau cầm chiếc ĐTDĐ thì bất ngờ bị một kẻ đi xe máy cùng chiều giật mất. Sau đó hắn đạp vào đầu xe của chị Hảo làm hai mẹ con chị ngã xuống đường.

Nén đau, chị Hảo bật dậy túm chặt, kéo đổ chiếc xe máy của tên cướp và nhanh trí buông chiếc xe rồi quàng tay siết chặt cổ tên cướp, đồng thời hô hoán cho một số người dân xung quanh đến hỗ trợ, bắt giữ.

Công an phường Đa Phúc đã áp giải tên cướp cùng chiếc xe máy BKS: 14P3-9411  và 3 điện thoại di động (1 ĐT của chị cháu Phương và 2 ĐT khác thu trong người tên cướp) về trụ sở.

Tên Thưởng cùng 3 chiếc điện thoại tang vật

Tại đây, tên cướp khai là Đỗ Văn Thưởng, sinh 1987, trú tại xã Hà An, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, là học sinh Trường cao đẳng nghề số 3 Quân khu 3, tạm trú tại phường Quán Trữ, quận Kiến An.

Trước đó, tên Thưởng đi đến nhà một người bạn gái ở xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy chơi. Trên đường về nhà trọ, phát hiện cháu Phương ngồi sau xe máy của chị Hảo đang cầm chiếc điện thoại đi ngược chiều nên đã nảy sinh ý đồ xấu.

Công an quận Dương Kinh đã điều tra làm rõ: ngoài  vụ cướp trên, cách đó ít ngày, tên Thưởng còn gây ra 2 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn quận Kiến An.

Theo An ninh Hải Phòng
vietanh