Hải Phòng: Cướp xe máy, cướp luôn cả... thịt lợn
Do không có tiền tiêu xài, chúng dùng gạch và rơm rạ cản lối, sau đó phục sẵn nhằm cướp xe máy và 20kg thịt lợn của chị Hà...
![]() |
|
Hà, Thưởng và chiếc xe tang vật của vụ cướp được thu giữ |
Khi chị Hà về đến thôn Cữ, xã Lê Thiện, thì có hai kẻ lạ mặt xông tới, tên bóp cổ, tên cầm đoạn tre, đe dọa, ép chị phải giao xe máy cho chúng. Sau đó chúng đã cướp chiếc xe cùng 20 kg thịt lợn, phóng về hướng thôn Dụ Nghĩa.
Ngay sau đó, chị Hà chạy theo hô hoán và gọi điện cấp báo Ban công an xã Lê Thiện. Nhận tin, đồng chí Hoàng Văn Thêm, Trưởng công an xã đã tổ chức và cùng anh Trương Văn Dựng, sinh 1969 và một số quần chúng ở thôn Dụ Nghĩa dùng xe máy truy nóng bọn cướp.
Đến gần thôn Cữ, đồng chí Thêm phát hiện hai đối tượng đi xe máy có đặc điểm trùng với chị Hà đã mô tả. Lập tức anh cùng mọi người triển khai phương án vây bắt. Bị truy đuổi ráo riết, hai tên cướp.
Phát hiện lực lượng CA và quần chúng, hai đối tượng trên bất ngờ ngoặt đầu xe, chạy vào một ngõ gần đó. Do hoảng loạn, xe của bọn cướp bị đổ xuống đường, chúng liền vứt lại và tháo chạy mỗi tên một ngả.
Ngay lúc đó, đồng chí Thêm và anh Dựng đã kịp lao theo tóm gọn tên ngồi sau là Vũ Văn Hà, sinh 1980, trú tại thôn Cữ (đối tượng nghiện ma túy) cùng với chiếc xe và số hàng hóa vừa cướp của chị Hà.
Tên điều khiển xe là Vũ Văn Thưởng, sinh 1981, cùng trú tại thôn Cữ ngoan cố chạy thoát vào khu vực dân cư.
Đến chiều 16/12, trước sự truy lùng ráo riết của lực lượng CA, tên Thưởng đã phải đến trụ sở CA huyện An Dương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi cùng với tên Hà gây ra vụ cướp trên.
