Hải Phòng: Vào tù vì nghi “vợ hờ” ngoại tình

GiadinhNet - Cho rằng “vợ hờ” ngoại tình, Điệp đã mang cả can xăng tưới về phía “vợ hờ” nhằm mục đích rửa nhục.

Chưa ly hôn với chồng cũ nhưng Trần Thị Thu Trang (SN 1983, xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, Hải Phòng) vẫn đưa người tình là Hoàng Khải Điệp (SN 1964, thôn Phong Niên, xã Văn Phong) cùng huyện về sống chung. Cuộc sống cả hai diễn ra khá bình lặng trong 2 năm đầu. Khoảng đầu năm 2013, thấy Trang có sự thay đổi trong tình cảm, nghi “vợ” ngoại tình, Điệp tức lắm nên giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau.
Hải Phòng: Vào tù vì nghi “vợ hờ” ngoại tình 1
Bị cáo Điệp ân hận vì hành động cuồng ghen của mình trước tòa
 
Tối ngày 6/1/ 2013, thấy vợ về nhà nhưng không ăn cơm do mình mất công nấu nướng, Điệp tự ái, uất ức hất cả mâm cơm bày sẵn xuống đất rồi bỏ ra ngoài nhà. Lát sau trở về, Điệp xách theo một can xăng 4,5 lit và lục tủ lôi 1 chiếc chăn bông vứt về phía cuối giường nơi Trang và bé Vũ Trần Thảo Vi (sinh 2005, con riêng của Trang) đang nằm và nói “Bây giờ mày thích gì, có cùng chết không?”. Nghĩ Điệp chỉ dọa mình, Trang đáp: “Ông thích làm gì thì làm”. Tức thì Điệp cầm cả can xăng tưới lên chiếc chăn bông vừa vứt trên giường Thấy thế, Trang vội vùng dậy, hô hoán người nhà sống gần đó đến cứu nhưng không ai nghe thấy. Hoảng sợ, Trang vội bế con chạy ra ngoài sân thì bị Điệp đuổi theo túm tóc lôi vào trong nhà.
Hải Phòng: Vào tù vì nghi “vợ hờ” ngoại tình 2
 Điệp chấp nhận cái giá phải trả với những gì mình đã gây ra cho mẹ con Trang

Nghe tiếng la hét bên phía nhà chị gái, Trần Thế Định (em trai Trang) sống ngay bên cạnh liền chạy sang can ngăn thì bị Điệp quát: “Mày bế con Vi ra ngoài không tao bật lửa chết cả lũ bây giờ”. Thấy mẹ bị bác Điệp đe dọa, bé Vi sợ quá lao tới ôm mẹ khóc. 

Thấy vậy, Định chạy tới ôm Điệp giằng lấy chiếc bật lửa mà hắn đang cầm trên tay nhưng không kịp. Ngọn lửa đã bùng lên hung dữ. Điệp buông tay, chị Trang và cháu Vi vội chạy ra sân nhưng lại bị vấp ngã nên bị lửa thiêu cháy sém vào người. Đúng lúc này, mọi người biết tin chạy đến vội đưa Điệp, Trang, Vi đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định thương tích, Hoàng Đình Điệp bị bỏng nặng, giảm 52% sức lao động; Trần Thị Thu Trang giảm 44% sức lao động và bé Vũ Trần Thảo Vi giảm 35%.

Ngày 7/4/2014, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Khải Điệp với hai tội danh “giết người” và "hủy hoại tài sản”.

Mang theo bên mình đôi nạng gỗ, bị cáo Điệp ân hận, cúi đầu khai nhận về tất cả những gì đã gây ra và chấp nhận mọi bồi thường thiệt hại đối với chị Trang và bé Vi. Theo đó, HĐXX tuyên án, bị cáo Điệp  chịu mức án 17 năm 6 tháng tù về tội “giết người” và 2 năm 6 tháng tù về tội “hủy hoại tài sản”; bồi thường 21 triệu đồng cho chị Trang và cháu Vi.

                                                                                                            M.Lý              

minhlyhp