Hai phụ nữ bị sát hại dã man

Giadinh.net - Mấy ngày nay, cái chết thảm thương của hai người phụ nữ nghèo đã khiến bà con xã Sơn Giang và các vùng lân cận huyện Hương Sơn hoảng hốt.

> Bé gái 8 tuổi bị sát hại trong bụi chuối
> Làm nhục không xong thì sát hại em dâu
> Chủ cửa hàng thiếp cưới bị sát hại
> Một cán bộ công an bị sát hại khi đang ngủ
 
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Giáo (SN 1964) trú quán xóm 10 và chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1965), trú quán xóm 6, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
 
Sáng 13/9, Hồ Văn Sửu (SN 1980, con cả của chị Thủy) đưa mẹ sang thị trấn Phố Châu, lên xe đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Cùng đi có chị Bình và chị Giáo là những người ở cùng xã. 9h30 cùng ngày, chị Thủy điện về cho con (Sửu) báo đã đến nơi an toàn.

Cảnh tang tóc tại gia đình chị Giáo.

 
Lúc 22h ngày 13/9, chị Bình (người cùng nhóm) điện thoại về cho Sửu báo tin không liên lạc được với chị Thủy, chị Giáo. Linh cảm điều không lành, 7h ngày 14/9, cháu Sửu bắt xe lên cửa khẩu tìm mẹ. Đến 13h30, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Giáo chết dưới chân núi. Nạn nhân bị thương tích ở đầu, ở chân, tay, đặc biệt là có vết cắt ở cổ. Tiếp đó, Hồ Văn Sửu và mọi người cũng tìm được chị Thủy nằm chết cạnh bờ sông.
Sau khi nhận được tin, các lực lượng chức năng ở biên giới Lào và Việt đã giữ hiện trường, khám nghiệm tử thi. 19h14' ngày 14/9, thi hài của 2 người xấu số đã được đưa về gia đình tại xã Sơn Giang.
 
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.    
 
Lê Văn Vỵ
phuoclong