Hàng chục tỷ đồng xây chợ đầu mối nông sản để hoang
Giadinh.net - 5 năm về trước, nông dân ở Nghệ An rất phấn khởi trước sự kiện chợ đầu mối nông sản cấp vùng sẽ được xây và hoạt động ở Nghi Long, Nghi Lộc. Thế nhưng, sau một thời gian dài, hàng chục tỷ đồng được bỏ ra nhưng chợ thì vẫn trong cảnh “chùa Bà Đanh”.
Đầu tư nhiều tỷ đồng
Ngày 7/5/2004, tại QĐ số 1640/QĐ.UB-CN, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư, xây dựng chợ đầu mối nông sản thuộc địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc với diện tích là 66.510m². Dự án do Sở Thương mại (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi được xây dựng, chợ sẽ hướng tới mục tiêu làm đầu mối giao dịch thu mua nông sản hàng hóa cho toàn tỉnh.
Với tổng mức đầu tư cho dự án chợ đầu mối nông sản là 32,173 tỷ đồng (đơn giá quý 1/2004), trong đó nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng còn lại chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp. Thế nhưng ngay từ đầu, chủ đầu tư là Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương) đã không thể là pháp nhân huy động vốn nên tháng 10/2006, chủ đầu tư này đã chuyển sang cho doanh nghiệp khác là Công ty CP Đầu tư hợp tác Việt - Lào (Vilacona) tiếp nhận. Vậy nhưng, sau 5 năm, công trình vẫn chưa được hoàn thành.
![]() |
| 3 dãy nhà kho tại chợ đầu mối bỏ không. |
Không hiệu quả
Ở Nghệ An hàng nông sản chủ yếu là lạc, ngô và sắn. Nhưng hiện các mặt hàng này không tập trung, chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch vì thế nếu xuất khẩu chính ngạch lợi nhuận thấp nên doanh nghiệp cũng không mấy mặn mà với thị trường nông sản.
Ông Chung cho biết thêm: “Một khi hàng hóa không có, nhỏ lẻ manh mún thì dù có chính sách mời gọi với nhiều ưu đãi nhưng vẫn chưa thu hút được các tiểu thương và nông dân đến kinh doanh buôn bán. Từ khi tiếp nhận, công ty đã đầu tư, xây dựng thêm nhà điều hành 3 tầng (vốn ngân sách) 3 kho (giá trị 5,5 tỷ đồng) và một trạm cân trọng lượng 80 tấn (trị giá 800 triệu đồng). Hiện mới chỉ có một doanh nghiệp là Công ty CP Đầu tư phát triển Đông Nam vào đầu tư với chức năng kinh doanh thương mại và khai thác dự án chợ nông sản”.
Theo quan sát của PV, với khu đất rộng đến gần 7 ha, chợ trông giống như một công xưởng hiện đại với những dãy nhà kho trị giá tiền tỷ nhưng lại để trống, đóng cửa vì không có ai thuê, chỉ có mấy nhân viên bảo vệ ra vào.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng tính khả thi của dự án có được bàn đến khi bắt đầu tiến hành hay không? Phải chăng chủ đầu tư đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”, bỏ cũng chết, làm thì lỗ.
Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra và có giải pháp xử lý để tránh tình trạng chợ được đầu tư hàng chục tỷ đồng bị lãng phí.
Hồ Hà
