Hàng nghìn người tham gia một đám cưới… khỉ

Giadinh.net - Hơn 3000 người dân tại một ngôi làng ở miền Đông Ấn Độ đã tham dự một đám cưới tưng bừng theo phong cách đạo Hindu được tổ chức riêng cho hai…chú khỉ.

Cô dâu được mặc một chiếc váy truyền thống Sari dài 5 mét, được trang điểm và quanh cổ kết vòng hoa cưới. Buổi lễ diễn ra thứ 5 tuần trước tại ngôi làng mang tên Ghanteswara, bang Orissa.

Các vị khách không chỉ được chứng kiến niềm vui của đôi “trai tài gái sắc” mà còn được thưởng thức bữa tiệc với kẹo, rau, cá, và một số món khác.

Quang cảnh nhộn nhịp, đông vui của đám cưới. (Ảnh: BBC)

Theo quan niệm của đạo Hindu, khỉ là một biểu tượng rất thiêng liêng. Nhưng đối với cặp vợ chồng tổ chức đám cưới cho hai chú khỉ thì quan niệm rằng họ yêu quý chúng như vật nuôi trong nhà. “Chú rể” năm nay 3 tuổi tên là Manu tỏ ra rất phấn khích khi được tháp tùng đi đón cô dâu tên là Jhumuri bởi dàn nhạc, các vũ công và pháo hoa.

Daitari Dash, một thầy tu đạo Hindu cho biết “Đây là lần đầu tiên tôi tiến hành hôn lễ cho động vật. Nhưng tôi vẫn tuân thủ theo mọi nghi lễ dành cho con người.” Một doanh nhân cũng đã tặng cho cô dâu một chiếc vòng bằng vàng ròng, bên cạnh những món quà khác của các vị khách. Còn Mamina, bà chủ của “cô dâu” thì sụt sịt nói “Tôi có cảm giác như chính con gái mình đi lấy chồng vậy. Cứ mỗi khi nghĩ đến việc không còn Jhumuri bên mình nữa là tôi không cầm lòng được.”

Hà My (Theo BBC)

hoaianh