Hãy giúp đỡ một bé gái 6 tuổi bị xâm hại

Giadinh.net - Cứ thấy người lạ là cháu Vũ Thị Hằng (SN 2003, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) lại co rúm, sợ sệt, khóc toáng lên. Theo phản ánh của gia đình cháu Hằng, cuối năm 2008 cháu bị một người hàng xóm đồi bại xâm hại.

Theo lời kể của chị Lê Thị Liên (mẹ cháu Hằng): "Khoảng 14 giờ ngày 28/12/2008, khi gia đình đang mải cùng họ hàng họp bàn chuyện làm lễ thượng thọ cho mẹ chồng, thì Trần Văn Quyết (SN 1987, trú tại cụm 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đến chơi. Thấy cháu Hằng chơi ở ngoài sân một mình, Quyết giả vờ hỏi thăm anh trai cháu Hằng rồi rủ cháu đi chơi với mình".

Hễ thấy người lạ, cháu Hằng co dúm người , ôm chặt lấy mẹ.
 
Theo chị Liên, vì là hàng xóm và là bạn của con trai mình, nên chị yên tâm để cháu Hằng đi chơi với Quyết mà không hề nghi ngờ dã tâm của gã hàng xóm đồi bại. Nhiều ngày sau đó, do công việc nhà nông bận bịu, hơn nữa cũng không thấy cháu có biểu hiện gì khác lạ nên gia đình đã không bận tâm về cuộc đi chơi giữa cháu Hằng và Quyết ngày hôm ấy.
 
Tuy nhiên, đến tối 30/12/2008 cháu Hằng liên tục kêu đau ở "vùng kín" và khóc nhiều. Gặng hỏi thì cháu kể lại là trưa 28/12, anh Quyết đã dẫn cháu vào khu vực bỏ trống giáp ranh giữa nhà chị Nga và anh Phương (cụm 6, xã Tam Hiệp), tụt quần cháu và thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau đó, gia đình chị Liên đã mời ông Quang (bố Quyết) đến để nói chuyện phải trái. Nhưng do không thống nhất được cách giải quyết nên ngày 31/12/2008, gia đình chị Liên đã làm đơn tố cáo hành vi của Quyết đến Công an xã Tam Hiệp và Công an huyện Phúc Thọ. Ngay sau đó, Quyết bị Công an huyện Phúc Thọ khởi tố và bắt tạm giam về hành vi: "Dâm ô đối với trẻ em".

Hiện hoàn cảnh kinh tế gia đình cháu Hằng rất khó khăn. Bố cháu bị đau dạ dày mãn tính nên quanh năm suốt tháng ốm yếu; anh trai cháu bị chấn thương sọ não do tại nạn vào trung tuần tháng 8/2008. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình trông chờ vào gánh quà vặt của chị Liên bán tại cổng Trường THCS Tam Hiệp.

Chị Liên nghẹn ngào: "Tôi chỉ mong có vài trăm ngàn đồng để đưa con xuống Viện Nhi khám, chữa trị xem tình hình thương tật của cháu hiện tại thế nào. Tôi sợ để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu sau này".

* Tên nạn nhân và gia đình đã được thay đổi.

Báo GĐ&XH đề nghị quý bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Liên qua cơn hoạn nạn. Mọi ủng hộ xin gửi về tòa soạn báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Hà Nội.
    
Khánh Minh
phuoclong