Hãy thông cảm hơn với bà mẹ đơn thân
Còn nhớ lần đầu nhìn thấy tờ giấy siêu âm mầu có đứa trẻ bé tí chưa rõ hình hài, chỉ như một cuộn len rối bời xanh đỏ. Tôi thốt lên: ghê quá! chị bạn - bằng tuổi mẹ tôi - đã quay sang chửi như tát nước: “Con này, ăn nói hay nhỉ? Các cô mới tí tuổi, chẳng biết gì mới bảo ghê, chứ mai mốt có chồng rồi, nhìn thấy cứ là... mê tít”.
Tại sao họ chọn sống độc thân
![]() |
Quyền lợi không bằng nghĩa vụ
Vì thế, giải pháp an toàn về tinh thần đối với những phụ nữ độc thân vẫn là sinh con một mình. Không cần phải nhắc lại điều này vì tại Việt Nam hiện tại cũng đã có rất nhiều trường hợp phụ nữ độc thân sinh con. Tuổi kết hôn và tuổi sinh con gần như trùng nhau nhưng nếu tuổi sinh con sắp qua mà vẫn chưa kết hôn được thì sao? Đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc về sự chậm trễ, đợi chờ này. Nếu kết hôn là quyền lợi cao cả của đời người thì sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ. Điều đó có nghĩa là, những phụ nữ độc thân sinh con đang chọn nghĩa vụ chứ không phải quyền lợi. Có thể họ thiếu may mắn trên con đường săn tìm quyền lợi nhưng họ xứng đáng được hạnh phúc khi làm tròn nghĩa vụ của mình.
Vậy: “Xã hội này sẽ ra sao khi các bà cứ chọn sống độc thân rồi lại độc thân sinh con?”. Xã hội này sẽ vẫn như vậy, bởi những con người bị cho là xấu số nhưng dũng cảm này đâu thể nhiều hơn số người bình thường. Tuy nhiên, con số nhỏ nhoi ấy không vô nghĩa chút nào, vì đâu đó trên đất nước này và trên toàn thế giới, vẫn còn rất nhiều những gia đình hiếm muộn, hàng trăm, hàng triệu đứa trẻ bị ngược đãi, bỏ rơi, chết chóc hàng ngày. Chúng ta cần tình thương chứ không cần vỏ bọc, chúng ta cần ý nghĩa chứ không phải hình thức.
Những người phụ nữ độc thân đã và đang tạo nên “gia đình” theo cách của họ, đó là nhấn mạnh quan niệm: “Mức độ hạnh phúc gia đình” hơn “Tình trạng hôn nhân” trong xã hội ngày nay. Một gia đình có thể thiếu hụt nhân sự nhưng chắc chắn chẳng phải là “ngõ cụt” hay “phi lý”, “tật nguyền” như người đời vẫn nói. Bởi trong lúc đang vui vầy, đầy đủ, chẳng phải không ít những gia đình bình thường vẫn có cách để biến mọi thứ trở thành tan nát đó sao?
Phụ nữ độc thân chẳng phải người máu lạnh, không thiết tha hạnh phúc lứa đôi, không nghiêm túc khi nghĩ về tương lai, ích kỷ hay vô tình. Họ cũng có nhu cầu tình cảm như vô vàn những người phụ nữ khác, những nỗi sợ thầm kín rất đàn bà, sợ mình không còn ai thân thích, sợ sự vây kín của nỗi buồn không tình yêu, sợ tuổi già đơn chiếc, sợ sống một kiếp người mà chưa biết mang nặng đẻ đau là gì..., khác chăng chỉ là họ đặt tình cảm nào lên trước và để nó dẫn lối cuộc đời mà thôi. Vì thế, dù nghèo khổ hay giàu có, sơ khai hay hiện đại, dù ngốc nghếch hay khôn ngoan, phụ nữ độc thân vẫn sẽ chọn sinh con một mình. Bởi ruột thịt, máu mủ là những vật chất thường tình nhưng rất đỗi thiêng liêng - thứ không cần phải cố công săn tìm trên các “forum” tìm bạn, “chát chít” hàng ngày... để đổi lấy một quyền lợi đơn thuần. Một người phụ nữ không chồng và một người phụ nữ có chồng, khi sinh con, cũng đều đã hoàn thành nghĩa vụ đẹp đẽ nhất đời mình. Những đứa trẻ có cha hay không cha, bình đẳng với nhau, rủi ro ngang nhau. Ai cũng có lý do để chọn con đường riêng cho mình, dù cách này hay cách khác, nhanh hay chậm, nhận ra lẽ sống của đời mình không bao giờ là quá muộn cả.
Rồi mọi người sẽ chấp nhận độc thân sinh con như là một phần tồn tại của xã hội, như một trạng thái cân bằng cần phải có. Nếu có ai đó vẫn khăng khăng chúng ta - những phụ nữ cô độc vượt cạn - là những người bất hạnh thì có thể tạm an ủi chính mình rằng, thiên tài chẳng phải luôn là những người bất hạnh đó sao?
Theo Mỹ Thuật
