Hay tin thi thể nổi trên sông Tô Lịch, bố mang ảnh con mất tích ra so
Ông Bùi Lộc Đình vừa khóc vừa cầm ảnh chân dung con trai ra bờ sông Tô Lịch (Hà Nội) ngóng xem thi thể nam giới nổi lên có phải con mình hay không.








Lúc 10h30, thi thể đã được vớt lên. Con dâu ông Đình xác nhận đây chính là người nhà mình. Hiện thi thể đã được đưa đến nghĩa trang Văn Điển. Ông Đình là cựu chiến binh trong kháng chiến chống Mỹ. Do nhiễm chất độc da cam nên 4 người con của ông đều không lành lặn. Người con thứ 2 của ông có vấn đề về thần kinh. Tối ngày 17/12, anh này đập phá, tự cắt đứt 2 ngón tay mình rồi bỏ đi.
Theo Tri thức trực tuyến