Hãy tỉnh trước sự cuồng nhiệt của chị dâu họ
Nếu cứ tồn tại mối quan hệ giữa tôi và chị cũng như duy trì công việc như thế này, sớm muộn tôi và chị sẽ mắc sai lầm.
Trong lúc kinh tế gia đình khó khăn thì tôi nhận được lời mời làm trợ lý. Là vì người anh họ của vợ tôi có cửa hàng giao chị vợ đảm trách. Đợt này anh phải đi công tác nước ngoài 15 tháng nên bảo tôi đến giúp đỡ chị khâu quản lý và trung chuyển hàng hóa, mỗi tháng anh trả tôi mức lương 3,5 triệu đồng. Nghe anh nói qua về công việc, tôi nhanh chóng chấp nhận còn vợ tôi cũng vui vẻ gật đầu.
Từ ngày anh đi công tác, tôi trở thành người trợ lý tích cực của chị dâu họ.
Một buổi trưa cách đây khoảng ba tuần, trời bỗng nhiên đổ mưa to. Chị bị cảm, cửa hàng lại vắng khách nên bảo tôi tạm đóng cửa. Cơm nước xong, chị nhờ tôi đánh gió giúp chị. Tuy ngại nhưng tôi vẫn giúp. Sau khi thực hiện xong, chị nói “Chú giỏi lắm” và nhờ tôi nâng dậy. Vừa ngồi lên, chị đã ôm chặt lấy tôi. Thoáng nhìn trong ánh mắt chị, tôi đọc được rằng, chị còn muốn tôi gần chị hơn nữa… Rất may có chuông gọi. Nhân cơ hội đó, tôi ra mở cửa bán hàng, mặc chị trên giường.
Anh Đinh Việt thân mến!
Anh hãy ứng xử nhẹ nhàng, tế nhị để rút lui an toàn, không để mọi người nghi ngờ và giúp chị dâu giữ được thể diện.
Cho dù anh phải trở về với công việc cũ, thu nhập không cao nhưng tâm hồn anh được thanh thản và gia đình anh hạnh phúc còn hơn sự chông chênh của công việc hiện tại. Anh hãy không ngừng tìm cho mình một cơ hội nghề nghiệp mới, thu nhập cao và đặc biệt là phải “an toàn”.