Hết mù nhờ cấy... răng vào mắt

Giadinh.net - Martin Jones, 42 tuổi, một công nhân xây dựng người Anh bị mù suốt 12 năm đã tìm lại ánh sáng cho đôi mắt sau khi các bác sĩ cấy ghép một chiếc răng vào mắt của anh.

Martin Jones và đôi mắt sau khi làm
phẫu thuật.
Ca phẫu thuật suốt 8 tiếng đem lại kết quả tuyệt vời. Lần đầu tiên, Martin đã được nhìn thấy người vợ Gill Jones.

Martin bị các mảnh vỡ của ống nhôm nung nóng văng vào mắt khi đang làm việc. Tai nạn khủng khiếp khiến anh bị bỏng 37% và buộc các bác sĩ phải lấy ra con mắt trái, mắt còn lại được bảo toàn nhưng Martin vẫn không thể thấy ánh sáng.

Ban đầu, một chuyên gia ở Nottingham đã nỗ lực khôi phục mắt phải cho Martin bằng cách sử dụng thế bào thân của một người hiến tặng, nhưng thất bại. Sau đó, may mắn đã đến với Martin khi bác sĩ phẫu thuật Christopher Lui ở Brighton quyết định một thử nghiệm táo bạo về tác dụng của răng với... mắt.
 
Christopher lấy ra một chiếc răng của Martin, biến nó thành vật cố định thủy tinh thể, rồi cấy vào trong má bệnh nhân để phát triển mô và mạch máu. Cuối cùng, chiếc răng được cấy ghép vào trong mắt phải của Martin. Kết quả là, 2 tuần sau ca phẫu thuật cuối cùng, Martin đã có thể nhìn lại ánh sáng cuộc đời.          

Việt Anh (Theo FoxNews)

hoaianh