Hiếp dâm hàng xóm rồi ra đầu thú

Sẵn trong người có hơi men, khi đi qua nhà nữ hàng xóm ở một mình, thấy cửa không khóa, Duẩn đã lẻn vào giở trò đồi bại rồi bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28/5, Lê Văn Duẩn (sinh năm 1995, ở thôn Nghịu Tượt, xã Giao Thiện, Lang Chánh, Thanh Hóa) đi uống rượu về ngang qua nhà chị P. T. H. (xã Giao Thiện, Lang Chánh).

Hiếp dâm hàng xóm rồi ra đầu thú - Ảnh 1.

Lê Văn Duẩn tại cơ quan Công an.

Thấy cửa nhà không khóa, Duẩn vào nhà và thấy chị H. đang nằm một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Sau đó Duẩn đã cưỡng ép và quan hệ tình dục với chị H. cho dù nạn nhân chống cự. Sau đó, Duẩn bỏ trốn, nhưng đến tối cùng ngày đã đến cơ quan Công an để đầu thú.

Hiếp dâm hàng xóm rồi ra đầu thú - Ảnh 2.

Hiện trường nơi chị H. bị Duẩn giở trò đồi bại.

Tại cơ quan Công an, Duẩn khai nhận do trong người có hơi men nên không làm chủ được bản thân dẫn tới hành vi phạm tội. Khi tỉnh rượu, Duẩn cảm thấy hối lỗi nên đã đến Công an đầu thú và mong chị H. tha lỗi.

Diễn biến mới vụ nam thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu kèm lời tuyên bố 'Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?'Diễn biến mới vụ nam thanh niên đập vỡ kính xe cấp cứu kèm lời tuyên bố "Tao là trùm ở đây, sao mày dám hú còi?"

GĐXH - Xe cấp cứu đang chở bệnh nhân xin vượt thì bị các đối tượng chặn đầu, đập vỡ kính. Hiện Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng.