Hiếp dâm rồi giả vờ tự tử để chứng minh sự "trong sạch"
Đang thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Trần Thị Mai (14 tuổi - tên bị hại đã thay đổi) ngay trong nhà của cháu, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), trú ở quận Long Biên nghe tiếng gọi cửa bên ngoài. Y đe dọa cháu M, bắt nằm im nếu không sẽ đánh chết, rồi thản nhiên mặc quần áo bước ra ngoài.
![]() Kẻ đồi bại Nguyễn Anh Tuấn |
Sự việc đau lòng này xảy ra cách đây gần 4 tháng. Hôm đó khoảng 16h20 ngày 8/7/2009; cháu Mai ở nhà một mình, bật nghe nhạc đầu đĩa DVD. Sau đó, Mai đóng cửa và khóa cổng để sang nhà người họ hàng ở cùng xóm chơi. Khi trở về, Mai vô cùng bất ngờ khi thấy Nguyễn Anh Tuấn đang ở trong nhà mình. Bản thân Tuấn lúc này đang có men rượu nồng nặc. Thấy cổng nhà cháu Mai khóa nhưng cửa trong vẫn mở nên y đã trèo tường vào. Cháu Mai hỏi Tuấn: “Anh ở đâu đến, sao anh lại ở trong nhà em?”. Tuấn lấy lý do hỏi mượn đĩa nghe nhạc, nhưng cháu Mai không đồng ý, đồng thời đi ra phía cửa chính yêu cầu Tuấn ra khỏi nhà. Thấy vậy, Tuấn liền đóng cửa nhà và cầm tay cháu Mai kéo vào khu vực phòng ăn. Tại đây, Tuấn đã bóp cổ, khống chế để thực hiện đến cùng hành vi đồi bại đối với cháu Mai. Đúng lúc ấy, anh trai của cháu Mai đi chơi về.
Thấy cổng đang khóa nên nghĩ rằng em gái đi chơi, người anh trai không vào nhà mà tiếp tục đi tìm em nhưng không thấy. Tìm một hồi không thấy em, người anh trai quay về, trèo cổng vào nhà đồng thời vặn nhỏ âm thanh loa đài xuống. Biết anh trai cháu Mai trở về, Tuấn đe dọa bắt cháu Mai phải nằm im trong phòng bếp. Gặp anh trai Mai, Tuấn nói dối là anh ta đang “tâm sự” với bạn gái và muốn mượn nhà để nói chuyện với bạn. Tin lời Tuấn, người anh trai của Mai đã trèo cổng ra ngoài ngõ để đi tìm em. Tuấn đóng cửa lại và quay vào tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu Mai.
Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tuấn ra mở cửa thì lại gặp anh trai cháu Mai đang ở ngoài ngõ. Tuấn đưa cho anh trai Mai 1 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nhờ mang đi đổi lấy tiền lẻ. Số tiền này, Tuấn cho anh trai cháu Mai 20.000 đồng, và cho Mai 15.000 đồng, với mục đích để cô bé không kể lại sự việc với ai. Khi Tuấn bỏ đi, anh trai Mai mới phát hiện em gái mình đang đứng sau cánh cửa nhà tắm khóc. Mai đã kể lại toàn bộ sự việc với anh trai. Tối cùng ngày, gia đình cháu Mai đến cơ quan Công an trình báo. Biết tin, Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội hiếp dâm trẻ em. Cuối tháng 7/2009, đối tượng này bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã về tội danh nêu trên. Có một tình tiết đáng chú ý trong quá trình kẻ đồi bại này trốn chạy là sau khi xảy ra sự việc, y đã thông tin đến người nhà là sẽ tự vẫn bằng cách nhảy xuống sông Đuống để chứng minh sự “trong sạch” của mình. Ngay trong ngày nhận được thông tin đó, người nhà của Tuấn đi tìm và phát hiện đôi dép cùng chiếc xe máy của Tuấn để lại trên cầu Đuống. Tuy nhiên, đây chỉ là “màn” giả chết của kẻ đồi bại.
